Ấn Độ: “Nếu cho em qua kì thi này, thầy sẽ là anh rể của em…”

(Dân trí) - Đó là một trong những “thông điệp” mà cô giáo Saroj Upadhyaya, giám khảo thuộc Hội đồng thi Uttar Pradesh, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đọc được khi chấm bài thi tại Hội đồng này.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, cô giáo

Nhưng đó chưa phải là tất cả, cô giáo Saroj Upadhyaya và các giám khảo đồng nghiệp còn nhận được rất nhiều những thông điệp độc đáo hơn thế nữa: “Lễ cưới của em đã được định sẵn và sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới. Vì kết quả kỳ thi sẽ được công bố trước lễ cưới, nên em mong thầy cô cho em qua. Nếu em trượt, nhà chồng em sẽ hủy hôn lễ”.

Học trò Ấn Độ dường như cũng không khác học trò tại các quốc gia châu lục khác, vẫn là đối tượng thuộc hàng “nhất quỷ nhì ma” luôn nghĩ ra nhiều trò hay ho ngay cả trong phòng thi căng thẳng. Đứng trước nguy cơ không làm được bài nhưng thay vì để giấy trắng, rất nhiều em đã không ngần ngại viết lên tờ giấy thi những điều hoàn toàn không liên quan tới bài thi và đầy sự ngẫu hứng kiểu như một… bài thơ tự sáng tác.

Một số thí sinh thì vịn cớ ốm đau để lý giải cho việc không hoàn thành được bài thi một vật lý của mình: “Em là một trong những học sinh xuất sắc nhất lớp X nhưng hôm nay em không thể viết vì tay em bị sưng, đau. Thầy cô hãy thương em, và “ban tặng” cho em 30 trong tổng điểm 33 điểm của bài thi để em có thể giữ vững vị trí đầu bảng của mình trong lớp”.

Có những “thông điệp” còn gây sốc và mang tính chất dọa dẫm không kém thông điệp “Nếu cô dám đánh trượt em, em sẽ tự tử, biến thành ma về dọa cô” như đã nói ở trên. Đơn cử như một em viết: “Nếu cho em qua kì thi này, thầy sẽ là anh rể của em, bằng không, em sẽ là em rể của thầy”.

Còn một học sinh khác lại “giở giọng” nịnh nọt “Thầy là giáo viên tuyệt vời nhất mà em được biết. Thầy dạy quá cừ. Nếu thầy cho em đỗ, thầy sẽ nhận được một công việc ưng ý tại… sở cảnh sát hoặc bất kì một cơ quan thuộc chính phủ-nói chung là những công việc nhiều người mơ ước”.

Một học sinh khác lại “giở bài” than nghèo kẻ khổ để động lòng trắc ẩn của thầy cô “Em không thể vẽ được các biểu đồ mà thầy cô yêu cầu trong bài thi bởi gia đình em nghèo quá, cha em không có nổi tiền mua bút chì cho em vẽ. Làm ơn, hãy cho em đỗ”. Hay thảm thương hơn là một em học sinh kể lể: Gia đình em rất nghèo nhưng đã phải cố để cho em ăn học. Nhưng việc em bị các thầy cô đánh trượt chẳng khác gì đòn chí tử giáng vào người mẹ của em. Sau khi cha em qua đời, em là lao động duy nhất trong gia đình kiếm tiền nuôi mẹ và 11 chị em gái.

Thậm chí, cũng là kiểu than nghèo kẻ khổ nhưng có em đã khiến thầy cô chấm thi cười mà lòng chua chát, bởi vấn nạn tiêu cực trong thi cử tồn tại ở Ấn Độ nhiều năm qua dường như đã ảnh hưởng tới lối suy nghĩ của các em “Nhà em rất nghèo. Em lại là con gái riêng của bố. Nếu thi trượt, em sẽ bị vợ mới của bố đối xử theo đúng kiểu mẹ ghẻ con chồng. Em không thể có tiền để kẹp vào bài thi cho cô. Nhưng xin cô, cô đừng đánh trượt bài thi của em cô nhé”.

“Những lời nhắn nhủ của các em trong bài thi rõ ràng đã giúp chúng tôi thư giãn. Nhưng chúng tôi vẫn cứ băn khoăn trong lòng rằng với kiểu học thi đối phó như vậy, các em sẽ làm được gì trong tương lai”- một vị hiệu trưởng tham gia chấm thi tại Hội đồng thi Uttar Pradesh chia sẻ nỗi băn khoăn.

Hồng Sâm (theo The Times of India)