Ấn Độ: Nhiều học sinh tự tử vì sợ thi trượt

Những câu chuyện kinh hoàng về các vụ học sinh tự tử do áp lực thi cử thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo ở Ấn Độ. Các nghiên cứu mới đây cho thấy, ngày càng nhiều thanh thiếu niên Ấn Độ bị trầm cảm hoặc có ý định tự tử sau kỳ thi.

Là một học sinh thông minh nhưng Swati vẫn lo sợ mình sẽ thi trượt kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cô đã treo cổ tự tử vài giờ trước khi kết quả thi được công bố. Còn Aruna, 17 tuổi, uống thuốc sâu tự tử sau khi biết mình thi trượt. Những câu chuyện kinh hoàng như thế này xuất hiện ngày càng nhiều trên các báo tại Ấn Độ.

 

Điều tra của tổ chức sức khỏe tâm lý VIMHANS với 150 cơ sở giáo dục ở New Delhi cho thấy, 40% học sinh luôn cảm thấy bị ngập đầu trong thi cử. Còn theo một nghiên cứu khác của tổ chức phi chính phủ Sahyog, năm ngoái, 57% trong số 850 trẻ mới lớn cho biết họ bị trầm cảm, 9% có ý định tự tử.

 

Những áp lực khủng khiếp từ việc học và thi cử đè nặng lên các HS Ấn Độ từ lúc các em mới… 2 tuổi. Trẻ luôn được đánh giá bằng thành tích học tập. Nếu học tốt ở trường, trẻ sẽ là con ngoan, nếu không, chúng sẽ là thất bại của gia đình.

 

Ngọn nguồn những ác mộng của học sinh Ấn Độ là chứng chỉ Giáo dục Trung học (CBSE). Chứng chỉ này quyết định triển vọng nghề nghiệp của họ trong tương lai. Để được vào học những trường uy tín ở Ấn Độ, HS phải có tỷ lệ đạt chứng chỉ CBSE từ 90-100%. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, tương lai của HS sẽ rất mù mịt.

 

Aakriti, 16 tuổi, học sinh trường Lorento Convent ở New Delhi (Ấn Độ) cho biết: “Đây là cuộc cạnh tranh rất khốc liệt, bạn phải cạnh tranh với cả những người bạn thân nhất. Nếu họ đạt điểm cao hơn bạn, bạn sẽ cảm thấy rất tồi tệ”.

 

Nidhi, 16 tuổi, thì tiết lộ HS luôn phải chịu áp lực từ mọi phía: cha mẹ, thày cô giáo, bạn bè, báo chí. Vì thế, những người bị tụt lại phía sau sẽ bị chán nản, thất vọng hoặc muốn tự vẫn.

 

Ở trường của Nidhi và Aakriti, một HS có chứng chỉ CBSE đạt 50% đã uống thuốc độc tự tử. Cô bé đã để lại một lá thư xin lỗi cha mẹ do không đạt điểm tốt. Lại còn có một bà mẹ tự tử trước khi kết quả thi tốt nghiệp THPT được công bố vì nghĩ con gái mình làm bài không tốt.

 

Mới đây, tờ Ấn Độ Ngày nay nhấn mạnh xu hướng trầm cảm, tự tử ở HS trong bài báo “Những kỳ thi giết người”. Ngay sau khi tờ báo xuất bản, rất nhiều HS Ấn Độ đã ngỏ lời cảm ơn tác giả đã chia sẻ mối âu lo với họ.

 

Mythreyi, một HS lớp 12 bộc bạch: “Những lo lắng của cha mẹ, áp lực của bạn bè, nỗi sợ tột cùng và căng thẳng liên miên đã khiến cuộc sống của HS Ấn Độ rất khốn khổ. Chúng tôi bị nhục mạ nhiều nếu kết quả học không tốt”.

 

Lo lắng trước tình trạng này, Bộ trưởng Phát triển Nhân lực Arjun Singh thông báo, năm học 05-06 sẽ áp dụng một số biện pháp nhằm giảm độ căng thẳng của kỳ thi CBSE, trong đó có việc cho HS thêm thời gian viết bài thi. Ashok Ganguly, Chủ tịch hội đồng thi CBSE cũng cho biết đang cố gắng thay đổi hệ thống thi để giảm bớt độ khó và căng thẳng của kỳ thi lấy chứng chỉ CBSE.

 

Theo Vũ Minh Thương

 Vietnamnet