Ấn tượng “Ngày Việt Nam 2011” tại Tokyo

(Dân trí) - Sự kiện văn hóa về đất nước, con người Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay thành công rực rỡ tại Tokyo. Đây không chỉ là niềm tự hào dân tộc của những người con đất Việt xa xứ, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó hai nước Việt - Nhật.

Ấn tượng “Ngày Việt Nam 2011” tại Tokyo  - 1

Múa sạp - một trong những tiết mục độc đáo, thu hút sự chú ý của khách mời do nhóm lưu học sinh Việt Nam và bạn bè quốc tế cùng thể hiện. (Ảnh: Đức Tuyên)

Tối 18/6, “Ngày Việt Nam 2011” diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản trong không khí trang trọng, ấm cúng, mang đến cho khách mời nhiều bất ngờ thú vị, tạo sự hào hứng, vui nhộn, phấn khởi chung từ thời điểm diễn ra sự kiện cho đến khi kết thúc.

Đánh giá về chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình cho rằng: “Đây là một trong những sự kiện giới thiệu về đất nước con người Việt Nam có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở đất nước mặt trời mọc. Chương trình được tổ chức rất tốt, bài bản, nội dung bài thuyết trình rất thú vị, đặc biệt là bài giới thiệu về các điểm đến du lịch”.

Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, ông Takashi Kashio - Phó chủ tịch Cơ quan đặc trách về sinh viên ở Nhật Bản cho biết: “Những chương trình như thế này sẽ giúp tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời tăng thêm hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc”.

Còn theo Giáo sư James Rhodes - Phó Hiệu trưởng Học viện Quốc gia về nghiên cứu chính sách Nhật Bản thì: “Đây là một chương trình rất thú vị, cực kỳ thành công trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, chương trình được tổ chức rất bài bản, công phu”.

Ấn tượng “Ngày Việt Nam 2011” tại Tokyo  - 2

Đại sứ Nguyễn Phú Bình đánh giá cao sự thành công và ý nghĩa của chương trình. (Ảnh: Đức Tuyên)

Đúng như mục tiêu Ban tổ chức đề ra, chương trình đã thể hiện được những nét đẹp văn hóa truyền thống về con người Việt Nam. Các bài giới thiệu về lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam của các bạn lưu học sinh đã thu hút sự chú ý của bạn bè quốc tế. Đặc biệt, bài thuyết trình về du lịch Việt Nam của bạn Bế Ngọc Quyên đã thực sự thu hút và gây ấn tượng mạnh mẽ không chỉ với cộng đồng quốc tế, mà còn khiến giới truyền thông nước sở tại phải trầm trồ. 

Tiếp nối sự thành công của chương trình là các hoạt động giao lưu quốc tế như Việt Nam trong con mắt của bạn nước ngoài, các tiết mục đàn, hát các bài hát dân gian, múa sạp do các bạn nước ngoài cùng thực hiện. Bên cạnh đó, những món ăn đặc sản rất truyền thống đã để lại ấn tượng khó phai, mang đến sự ngỡ ngàng, thích thú, nhận được không ít lời khen ngợi của khách mời quốc tế và nước sở tại.

Cảm nhận về chương trình, bạn Rajan Datt - quốc tịch Ấn Độ nói: “Chỉ có 1 từ để diễn tả bức tranh giàu màu sắc mà các bạn đem đến hôm nay - "Tuyệt vời". Cảm ơn các bạn vì hôm nay và những ấn tượng để lại trong tôi sẽ đi theo cả cuộc đời".

Bạn Hilarry Kumwenda - người Zambia chia sẻ: "Day Vietnam 2011 thật tuyệt vời. Tôi rất vui mừng được tham gia một sự kiện quy mô như thế này, tôi sẽ kể lại với các bạn của tôi về Việt Nam".

Ấn tượng “Ngày Việt Nam 2011” tại Tokyo  - 3

Bạn Kohge người Nhật trình bày bài thuyết trình cảm nhận về đất nước con người Việt Nam. (Ảnh: Yating Wang)

Ấn tượng “Ngày Việt Nam 2011” tại Tokyo  - 4
Phóng viên người Nhật phỏng vấn Bế Ngọc Quyên sau bài thuyết trình ấn tượng cho du lịch Việt Nam. (Ảnh: Đức Tuyên)
Ấn tượng “Ngày Việt Nam 2011” tại Tokyo  - 5
.
Bài phát biểu khai mạc nói về tình yêu đất nước Việt Nam và Nhật Bản do Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Đăng Tuệ trình bày. (Ảnh: Đức Tuyên)

Trao đổi với Dân trí, anh Nguyễn Đăng Tuệ - Trưởng ban tổ chức hào hứng bày tỏ: “Chương trình đã thành công toàn diện về mặt tổ chức, nội dung và khán giả tham dự. Đã quy tụ được sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam trong công tác tổ chức, huy động được sự hỗ trợ của các công ty tổ chức Việt Nam tại Nhật, từ đó khích lệ lòng tự hào về tổ quốc Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình đã giới thiệu được đất nước Việt Nam tươi đẹp tới đông đảo bạn bè quốc tế ở Tokyo, thể hiện sức mạnh đoàn kết của sinh viên và thế hệ trẻ Việt Nam ở Tokyo, đồng thời thể hiện được tình cảm đoàn kết giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản”.

Thu Hà