Bà 72 tuổi “xung phong” đưa cháu đi thi

(Dân trí) - Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, cụ Chanh vẫn chăm chú hướng vào phòng thi, nơi thằng cháu nội cụ đang thi trong đó. “Không biết hôm nay cháu nó làm được bài không?”, cụ nhấp nhổm không yên.

 

Bà 72 tuổi “xung phong” đưa cháu đi thi - 1

Cụ Chanh ngồi đợi cháu bên ngoài Hội đồng thi

 

Cụ Chanh có cháu trai là Võ Viết Long, thi tại Hội đồng thi trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Đà Nẵng). Năm nay, Long thi vào trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

 

Hai bà cháu lên đường “lai kinh ứng thí” hôm 2/7. Từ chỗ trọ đến địa điểm thi của Long khoảng 2km. Mỗi ngày hai bà cháu trả 30.000 tiền trọ, cơm ăn trong căng-tin của trường, mỗi dĩa 10.000 đồng.

 

Long là cháu nội cụ Chanh, những ngày này, bố mẹ Long tất bật với việc đồng áng, buôn bán nên không có thời gian dẫn con đi thi. Hai chị gái của Long đang học đại học trong Sài Gòn chưa nghỉ hè nên cũng không thể về đưa em đi thi được. Vậy là cụ Chanh “xung phong” đưa thằng cháu nội đi thi.

 

“Nó là con trai nhưng còn khờ lắm. Để cháu đi một mình cụ không yên tâm. Lỡ ăn uống không đến nơi đến chốn sinh ốm đau không làm bài được thì tội lắm”, cụ tâm sự. Đêm cháu thức học bài, bà cũng thức cùng xem cháu có cần ăn uống gì không. Hai chị gái của Long trước đây thi đại học trong Sài Gòn cũng do bà đưa đi.

 

Ba buổi thi ĐH vừa qua của Long là 3 bận hai bà cháu cùng đi bộ đến điểm thi rồi lại đi bộ về. Cháu vào phòng thi, bà ở ngoài hồi hộp cũng không kém.

 

Mỗi bận tan thi, cụ vội vàng chạy đến trước cổng trường, dõi mắt tìm cháu rồi vẫy rối rít: “Làm được bài không con?” - “Cũng được bà ạ”, chỉ chờ có thế, gương mặt cụ giãn ra, nhẹ nhõm.

 

Chiều nay (5/7), hai bà cháu lại bắt xe ra Huế để thi tiếp khối B vào trường Đại học Y.

 

Khánh Hồng