Bà giáo 83 tuổi "hóa" thành nhân vật truyện tranh

(Dân trí) - Ở tuổi 83 vẫn hăng say lên lớp giảng bài về lễ nghĩa, cô Đàm Lê Đức trở thành một trong những gương mặt nhân vật truyện tranh trong cuốn “Tuổi thơ tấm gương Việt” dành cho thiếu nhi.

Phần truyện tranh về cô Đàm Lê Đức gồm 11 trang, kể lại con đường học hành nhiều chông gai của cô Đức từ khi còn là một nữ sinh cho đến độ tuổi “xưa nay hiếm” cô vẫn hăng say với nghiệp giáo, truyền ngọn lửa đam mê cho nhiều thế hệ giáo viên và học sinh trong hơn nửa thế kỷ.

Bà giáo 83 tuổi vẫn đứng lớp hóa thành nhân vật truyện tranh cho thiếu nhi. (Ảnh: Hoài Nam)

Bà giáo 83 tuổi vẫn đứng lớp hóa thành nhân vật truyện tranh cho thiếu nhi. (Ảnh: Hoài Nam)

Những trang truyện tranh ấn tượng, chân thật về quá trình học tập của cô học trò Đàm Lê Đức như đậu vào trường nữ sinh Đồng Khánh nổi tiếng ở Hà Nội lúc 13 tuổi. Sau đó cô phải nghỉ học vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Ở nhà nuôi tằm dệt vải nhưng đêm xuống cô vẫn không rời những cuốn sách.

Sau đó, cô Đức theo học nghề cắt may một thời gian dài, cô Đức phải “học nhảy” qua nhiều lớp nhưng luôn đạt kết quả hạng đầu. Và năm 25 tuổi, cô đỗ vào Trường ĐH Tổng hợp.

Ngoài ra, câu chuyện đưa ra những lát cắt về kỷ niệm xúc động với học trò trong thời gian đi dạy của cô Đức.

Trong cuộc đời gắn bó với ngành giáo dục, cô Đức được trao tặng Huân chương kháng chiến hạng 2 của Chính phủ, Huy chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ GD-ĐT và Huy chương vì sự nghiệp khuyến học của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Hình tượng cô Đàm Lê Đức trong tranh của họa sĩ Đỗ Thiên Hương

Hình tượng cô Đàm Lê Đức trong tranh của họa sĩ Đỗ Thiên Hương. (Ảnh: Hoài Nam)

Truyện tranh “Tuổi thơ tấm gương Việt” do Hội quán Các bà mẹ chủ biên, được xem là món quà đặc biệt dành cho ngày Tết thiếu nhi năm nay. Truyện sẽ được gửi tặng đến nhiều thư viện, trường tiểu học, THCS tại TPHCM.

Ngoài cô Đàm Lê Đức, các nhân vật xuất hiện trong truyện tranh như nhà âm nhạc dân tộc học GS Trần Văn Khê, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, bác sĩ - họa sĩ Dương Cẩm Chương…

Thông qua câu chuyện có thật của các nhân vật, họ vươn lên trong khó khăn để trở thành người có ích, các em thiếu nhi có thể tìm thấy cho mình tấm gương, điểm tựa để không ngừng học hỏi, cô gắng để hoàn thiện tài đức.

Cuộc đời nhà giáo lão thành Đàm Lê Đức cũng truyền cảm hứng cho họa sĩ trẻ Đỗ Thiên Hương vẽ tranh “Gương sáng Việt” về cô vừa được giới thiệu đầu tháng 5/2013.

Một số hình ảnh trong truyện tranh “Tuổi thơ tấm gương Việt” về bà giáo Đàm Lê Đức:

(Ảnh: Hội quán Các bà mẹ cung cấp)


(Ảnh: Hội quán Các bà mẹ cung cấp)


(Ảnh: Hội quán Các bà mẹ cung cấp)


(Ảnh: Hội quán Các bà mẹ cung cấp)


(Ảnh: Hội quán Các bà mẹ cung cấp)

(Ảnh: Hội quán Các bà mẹ cung cấp)


(Ảnh: Hội quán Các bà mẹ cung cấp)


(Ảnh: Hội quán Các bà mẹ cung cấp)

(Ảnh: Hội quán Các bà mẹ cung cấp)

(Ảnh: Hội quán Các bà mẹ cung cấp).

Hoài Nam