Bà lão lặng lẽ dọn tờ rơi cổng trường thi nhiều năm liền

(Dân trí) - Giữa “ma trận” tờ rơi, vỏ chai nước bị vứt bừa bãi quanh khu vực hội đồng thi ĐH Thủy lợi, bà Trương Thị Thái - cựu công nhân Công ty Môi trường Hà Nội lặng lẽ thu dọn vào bao tải như một thói quen của người đã gắn cả đời với công việc làm sạch môi trường.

Bà Trương Thị Thái nhặt các tờ rơi bị vứt lại trên hè phố
Bà Trương Thị Thái nhặt các tờ rơi bị vứt lại trên hè phố

Đến hẹn lại lên, cứ vào đợt cao điểm của mùa thi ĐH, CĐ, nhiều dịch vụ ăn theo (phát tờ rơi quảng cáo, thông tin tuyển dụng của các trường ĐH, CĐ, thông tin du học, khuyến mại sản phẩm…) lại có dịp bùng phát tại các hội đồng thi.

Theo quan sát, ngay từ sáng sớm ngày thi đầu tiên (1/7), các đội nhân viên tiếp thị đã có mặt khá đông đảo, túc trực tại hội đồng thi ĐH Thủy lợi khá sớm để đưa tận tay, giới thiệu về nội dung, thông tin của tờ rơi, lợi dụng tâm lý sốt ruột chờ con của các bậc phụ huynh. Thậm chí, một số đơn vị còn sử dụng “chiêu thức” mời nước miễn phí để các vị phụ huynh vui vẻ nhận lấy những tờ rơi quảng cáo.

Tuy nhiên các bậc phụ huynh lại không mấy mặn mà đối với những thông tin trên các tờ rơi này. Không lâu sau khi xem xong nội dung tờ rơi, nhiều phụ huynh đã sử dụng làm vật để ngồi, quạt mát, hoặc tiện tay vứt xuống đường, vỉa hè gây phản cảm. Điều đó lý giải tại sao sau khi kết thúc buổi thi, những tờ rơi lại trở thành đống rác bừa bãi trên vỉa hè xung quanh các địa điểm thi.

Bước từng bước chậm rãi giữa đám đông đang đội nắng chờ các sĩ tử trong phòng thi, bà Trương Thị Thái (67 tuổi, ở Hà Nội) lặng lẽ nhặt từng tờ rơi, chai nước đang bị vứt vương vãi trên vỉa hè, bãi cỏ trước cổng hội đồng thi ĐH Thủy lợi.

Bà chia sẻ: “Nguyên là một công nhân môi trường (bà Thái là cựu công nhân Công ty Môi trường Hà Nội - PV), khi về hưu bác vẫn không bỏ được thói quen nhặt những mẩu rác, chai nước bị vứt ra đường phố, vỉa hè và cho vào thùng rác để giữ gìn cảnh quan. Đã 10 năm kể từ khi bác về hưu, cứ đến mùa thi đại học là bác lại cầm bao tải đi ra cổng ĐH Thủy Lợi, cùng các bạn sinh viên tình nguyện thu dọn rác cho đỡ “nhớ nghề”. Quanh đây không có thùng rác công cộng, những ngày thi lại nhiều phụ huynh, thí sinh và các nhân viên tiếp thị có mặt nên lượng rác sau mỗi buổi thi rất nhiều.”

Bà Thái cũng cho biết: “Chỉ cần ngồi khoảng 10 phút đã thấy vài cô nhân viên, trên tay cầm tờ rơi quảng cáo sản phẩm, khuyến mại, chiêu sinh… Các phụ huynh ngồi chờ con thường nhận vì lịch sự, chứ hầu như chẳng hề quan tâm đến nội dung. Họ dùng để lót ngồi, quạt mát, rồi khi đứng lên thì chẳng ai dọn, rất mất mĩ quan. Tôi mong các bạn trẻ sẽ có ý thức hơn về vấn đề này, nếu không thích thì đừng nhận các tờ rơi này, vừa tránh lãng phí, vừa tránh xả rác ra đường, lại vừa để các bạn nhân viên tiếp thị biết mà đừng phát bừa nữa".


Ngay từ rất sớm, nhiều nhân viên tiếp thị đã có mặt ở ĐH Thủy Lợi để phát tờ rơi

Ngay từ rất sớm, nhiều nhân viên tiếp thị đã có mặt ở ĐH Thủy Lợi để phát tờ rơi


Bà Trương Thị Thái lặng lẽ thu dọn rác quanh khu vực hội đồng thi ĐH Thủy Lợi

Bà Trương Thị Thái lặng lẽ thu dọn rác quanh khu vực hội đồng thi ĐH Thủy Lợi


Những tờ rơi, chai nước, giấy rác, quạt nhựa bị vứt vương vãi ra vỉa hè được bà Thái thu dọn gọn ghẽ

Những tờ rơi, chai nước, giấy rác, quạt nhựa bị vứt vương vãi ra vỉa hè được bà Thái thu dọn gọn ghẽ


Bà Thái đi nhặt tờ rơi.

Bà Thái đi nhặt tờ rơi.

Chỉ một số ít người dành thời gian đọc tờ rơi, đọc xong tờ rơi bị bỏ lại trên vỉa hè.
Chỉ một số ít người dành thời gian đọc tờ rơi, đọc xong tờ rơi bị bỏ lại trên vỉa hè.
Tờ rơi vương vãi khắp nơi.
Tờ rơi vương vãi khắp nơi.

Bà Thái nhặt tờ rơi và rác ở từng gốc cây.

Bà Thái nhặt tờ rơi và rác ở từng gốc cây.

Hồng Minh