Bài giảng của thầy Tùng

(Dân trí) - Trong khi phương pháp giảng dạy trong các trường đại học đang bị phê phán là "bình mới rượu cũ", thì cách dạy của thầy Nguyễn Vũ Tùng (ĐHKHXH&NV- Hà Nội) là một "thử nghiệm dũng cảm" và đang được sinh viên đón nhận.

Bạn đã từng nghe chuyện Thuỷ Tinh là chàng trai tốt bụng và chung tình, hay câu chuyện về Trần Quốc Toản "bóp nát quả cam sành bằng tay trái". Những câu chuyện tưởng như không có thật lại được kể trong giờ học Phương pháp nghiên cứu quốc tế của Khoa Quốc tế - trường ĐHKHXH&NV- Hà Nội.

 

1h chiều thứ 3, lớp K48 Quốc tế có mặt đông đủ. Đây có thể coi là sự kiện trong tuần vì mang tiếng là lớp chăm chỉ nhưng sinh viên ngồi chật kín các bàn thì không phải chuyện dễ thấy. Lại có vài gương mặt lạ hoắc, ngơ ngác. Hoá ra là sinh viên lớp khác đến "xin được thỉnh giảng, vì đó là giờ của thầy Nguyễn Vũ Tùng mà.

 

Trong một giờ học, thầy đưa ra câu hỏi: "Trần Quốc Toản bóp nát quả cam gì và bằng tay nào?". Im lặng. Nhưng rồi các bạn thi nhau tranh luận trước vấn đề mới mà thầy đặt ra. Rất nhiều phương án được đưa ra: nào là bóp quả cam ngọt bằng tay trái, bóp cam sành bằng tay phải... Mỗi người đều phải lập luận và bảo vệ cho ý kiến của mình. Lớp học sôi nổi hắn lên.

 

Đáp án cuối cùng sau một hồi tranh luận là chàng thiếu niên ấy đã "bóp quả cam sành bằng tay trái", một điều tưởng không như không thể nhưng lại có thể với một người phi thường. Trên màn hình máy chiếu lúc này hiện lên hình ảnh Trần Quốc Toản, tay phải cầm dây cương, tay trái đang "bóp nát trái cam".Cả lớp vỗ tay rầm rầm.

 

Và còn rất nhiều câu chuyện như thế được kể trong giờ học, từ chuyện cổ tích đến những chuyện thời sự chính trị...

 

Chính vì thế, tuần nào cũng vậy, cứ đến giờ thầy Tùng là lớp K48 quốc tế có mặt đông đủ. Bạn B.Phượng cho biết: "Giờ học của thầy rất thoải mái nhưng cũng đầy chất trí tuệ. Sinh viên vừa có thể giải trí bằng cách nghe kể chuyện mà vẫn phải tư duy".

 

Những câu chuyện không chỉ là cách dẫn dắt để thu hút sinh viên. Hầu hết thầy chọn những câu chuyện rất gần gũi với cuộc sống nên ai cũng có thể tham gia. Không sách vở, không ghi chép, không có cảnh thầy đọc không sai từng chữ trong cuốn giáo án đã ngả màu. Những giờ học của thầy bao giờ cũng sôi nổi. Sinh viên lớp K48 đã tổng kết: giờ của thầy Tùng "thoải mái, trí tuệ và nhất là... không gây buồn ngủ”.

 

 

Nguyên Hạnh