Bán cả tấn thóc đưa con đi thi đại học

(Dân trí) - Gom góp, chắt chiu từ đầu năm, gia đình ông Nguyễn Hoàng Sơn quê ở Văn Giang (Hưng Yên) chỉ dành được 2 triệu đồng. Ước mơ cho con vào ĐH để thoát nghèo, gia đình ông quyết định bán tấn lúa vừa thu hoạch đưa cậu con trai lên Hà Nội dự thi.

Thời điểm này, ra các bến xe, mọi người đều bắt gặp những hình ảnh các bậc phụ huynh nhễ nhại mồ hôi, tay xách nách mang ba lô, hòm sắt đưa con lên Hà Nội dự thi. Lẫn trong những hình ảnh này dễ bắt gặp những gương mặt khắc khổ, chân chất của nhiều ông bố, bà mẹ nông dân quanh năm với đồng ruộng nhưng luôn mong ước cho con đi học.
 
Bán cả tấn thóc đưa con đi thi đại học - 1
Đồng hành cùng con lên Hà Nội dự thi đại học. (Ảnh: Hương Thắm)
 
Để lo cho các con có được kỳ thi đại học đầy đủ, nhiều gia đình làm nông nghiệp đã phải bán thóc phơi chưa được già nắng. Bác Như, quê ở Thái Bình kể: “ Nhà tôi có 8 sào ruộng tính ra cũng được 2 tạ rưỡi lúa/ sào, nhưng phơi chưa được già nắng lắm, chuyến này con gái đi thi đại học tôi phải bán mất 5 sào lúa Si giá 80 nghìn/yến. Biết là rẻ nhưng mà vẫn phải bán”.
 
Còn bác Nguyễn Hoàng Sơn, quê ở Văn Giang (Hưng Yên) đưa con gái lên thủ đô thi ĐH, tâm sự: “Vợ chồng tôi đã xác định, nhà có mình nó học hết cấp 3 nên cũng phải cố cho con thi đại học để thoát cảnh nông nghiệp bớt cực khổ, trước khi đi chúng tôi bán đi gần tấn thóc được 7 triệu dồng, dồn hết tất cả tôi mang cả lên đây lo liệu cho con đi thi. Chỉ mong nó thi đỗ cho mở mày mở mặt với bà con xóm làng”.
 
Bán cả tấn thóc đưa con đi thi đại học - 2
Bác Sơn đang được các sinh viên tình nguyện tận tình hướng dẫn tìm điểm thi cho con.

Thử làm một phép tính đơn giản, một sĩ tử đi thi thì sẽ phải có bố hoặc mẹ đi cùng thậm chí có gia đình cả hai người cùng đưa đi, như thế thì mức chi phí cho tiền thuê phòng trong 4 - 5 ngày ở cho 2 người đã mất 2 triệu đồng, đấy là chưa kể tiền ăn uống, chi phí sinh hoạt đi lại và nhiều khoản phụ phí khác.

Một bác phụ huynh quê ở Nam Trực (Nam Định) đưa cậu con trai duy nhất dự thi 3 trường, cả 3 đợt (2 đợt ĐH, 1 đợt CĐ) nên dự trù phải ở Hà Nội gần 1 tháng. Tâm sự về kế hoạch đưa con đi thi của mình, bác cho hay: “Nhà tôi vừa thu hoạch mùa xong, thóc chưa già lắm mà đã phải bán đi 1 tấn được hơn 8 triệu cho con lên đây thi. Cả một vụ mùa vất vả thu hoạch được mấy triệu bạc đưa con đi thi là hết”.
 
Bán cả tấn thóc đưa con đi thi đại học - 3
Sĩ tử và người nhà đang bị các xe ôm chèo kéo. (Ảnh: Hương Thắm)

Than vãn về giá cả đắt đỏ ở Hà Nội, bác Lò Thị Mây quê ở Tuyên Quang, đưa con gái đi thi Trường ĐH Thương mại, tâm sự: “Nhà tôi trên đấy, chi tiêu chẳng đáng mấy, cái gì nhà cũng sẵn mà giá rẻ, xuống dưới thủ đô thấy cái gì cũng đắt đỏ thế, nhất là phòng trọ và ăn uống. Hai mẹ con ở ghép cùng 2 người nữa trong căn nhà 12 m2 nóng bức chật chội, mà họ lấy những 200 nghìn/ ngày, một đĩa cơm ăn chẳng đủ no mà cũng 25 nghìn. Chuyến này đưa con đi thi đại học mất đứt 5 triệu rồi, bằng ở nhà sống mấy tháng trời”.

Chắt chiu, dành dụm cả năm, “gom” cả vụ mùa thu hoạch đưa con đi thi hằng mong con thi đỗ đại học để ra trường có nghề nghiệp, thoát nghèo - đó là ước mơ chung của nhiều người nông dân nghèo hết mình cho sự học của con em.

Hương Thắm