Hậu tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM:

Bắt đầu... "chạy" trường!

Trong hơn 100 phụ huynh học sinh tìm đến Sở GD-ĐT tại buổi tiếp dân đầu tiên giải quyết “hậu tuyển sinh lớp 10”, đa số phụ huynh học sinh cũng đến với tâm trạng chưa bằng lòng với trường mà con mình đã trúng tuyển, và tỏ ý muốn chuyển trường cho con... Vì sao vậy?

Chuyển trường do tâm lý?

 

Chị T.O. có cháu trúng tuyển vào Trường BC Marie Curie với 52 điểm - số điểm có thể vào hệ BC Trường Nguyễn Thị Minh Khai nên gia đình tiếc mãi chạy đi gõ cửa khắp nơi quen biết để có thể chuyển trường. Lý do chị đưa ra khá mơ hồ: “Nghe nói kỷ luật Trường Minh Khai tốt hơn Trường Marie Curie”.

 

Trong khi đó bà D. có con đã trúng tuyển vào Trường N. rồi nhưng cũng lo lắng tìm đường xin chuyển sang Trường Marie Curie cũng với lý do rất đáng ngạc nhiên: “Nghe nói HS Trường Marie Curie hiền hơn (?)”...

 

Mặc dù phụ huynh học sinh (PHHS) biết rất rõ qui định “HS đã trúng tuyển vào một trường thì không được chuyển trường khác”, thế nhưng đến một vòng các trường THPT sáng 18-7-2005, chúng tôi vẫn bắt gặp nhiều PHHS ngồi chờ trước phòng hiệu trưởng để xin chuyển trường.

 

Bà Cao Ngọc Sa, hiệu trưởng (HT) Trường BC Thalmann, tỏ ra khá cương quyết: “Chẳng qua là yếu tố tâm lý. Nhiều trường hợp đậu vào trường này rồi nhưng thấy điểm con mình có thể đậu vào một trường có điểm chuẩn cao hơn thì tiếc nên xin chuyển thôi. Vì vậy, tôi chỉ giải quyết cho những trường hợp xin đi nếu nhà quá xa”.

 

Trong khi đó, Trường Hàn Thuyên mặc dù có điểm tuyển gần thấp nhất ở khu vực nội thành (40 điểm) nhưng vẫn rất “cao giá” khi nhận HS chuyển về. Một PH nhà ở đường Phạm Văn Hai (Tân Bình) có con trúng tuyển vào Trường Ngô Quyền với 41,5 điểm. Trúng tuyển rồi bà mới phát hiện Trường Ngô Quyền ở tận quận 7, còn Trường Ngô Quyền ở ngã tư Bảy Hiền (gần nhà) mà con bà đăng ký vốn là trường THCS (!).

 

Bởi sự cố này bà tìm đến Trường Hàn Thuyên với suy nghĩ dù sao điểm con mình vẫn cao hơn điểm chuẩn của trường, nhưng khổ thay trường này cương quyết không nhận vì chỉ tuyển thêm với điều kiện phải đạt 42 điểm (trong quận Phú Nhuận) và 44 điểm (ngoài quận).

 

Theo qui định của Sở GD-ĐT, HS chỉ được chuyển trường nếu có lý do chính đáng (chuyển nhà, chuyển hộ khẩu...) và hai HT nơi đi nơi đến đồng ý. Tuy nhiên những năm trước, để tránh né, hai HT thường đùn đẩy nhau, yêu cầu trường kia ký trước khiến PH lao đao chạy đi chạy về. Năm nay Sở GD-ĐT qui định rất rõ, HT nơi đến ký nhận trước, rồi tùy tình hình nơi đi có cho đi hay không.

 

Thế nhưng, theo một số HT, muốn nhận về thì cũng báo cho bên kia một tiếng (bên kia ừ cho đi mới ký nhận) để khỏi mất lòng, bởi ai cũng muốn nhận HS có điểm cao hơn điểm chuẩn trường mình. Vậy nên với những trường mà HT chưa có sự "cảm thông" với nhau thì PHHS khó bề xin chuyển.

 

Phải nhanh chân!

 

Thông báo của Sở GD-ĐT ghi rõ: “Sau ngày 25/7/2005, các trường còn chỉ tiêu mới nhận thêm HS rớt cả bốn nguyện vọng”. Thông báo này khiến hơn 12.000 PHHS có con trong diện này như ngồi trên đống lửa.

 

Và thực tế cũng cho thấy nếu PH ngồi nhà chờ đến sau 25/7 thì sẽ chẳng còn cơ hội để được vớt. Ngay trong chiều 16/7, đến Trường THPT Phú Nhuận, trường năm nay có điểm chuẩn cao thứ 3 toàn TP, chúng tôi khá bất ngờ khi đọc được dòng thông báo ngắn “sẽ nhận thêm một số ít HS không trúng tuyển trường nào để xét vào bán công”.

 

Trong khi đó ở Trường THPT Thalmann, bên cạnh các phòng nhận HS trúng tuyển đăng ký nhập học, trường cũng đặt hẳn một bàn tuyển sinh những trường hợp rớt cả bốn NV có điểm chuẩn bằng điểm chuẩn của trường kèm theo học bạ lớp 9 để so sánh. Bà HT cho biết: “Sẽ nhận thêm từ 50-70 HS mà trường dự kiến sẽ thiếu so với chỉ tiêu”.

 

Đây là hai trong số ít trường hiếm hoi nhận thêm nhưng không tăng điểm chuẩn (trong đó Trường Phú Nhuận điểm chuẩn vốn đã quá cao). Còn lại hầu như những trường nhận thêm đều “kêu” điểm cao hơn điểm sàn của mình. Trường BC Nguyễn Trung Trực thông báo công khai nhận thêm HS từ 42 điểm trở lên (trong khi điểm chuẩn 40) và theo ông HT, dự kiến nhận đến 100 HS.

 

Ông HT Trường Hàn Thuyên còn dự đoán (thông qua kinh nghiệm những năm vừa qua) sẽ có 10-15% HS không đến (khoảng 50-60 HS) nên “rao” cao hơn điểm chuẩn 2-4 điểm. Trường còn hứa sau 25/7 nếu còn sẽ tuyển thêm và lúc này thì tùy tình hình sẽ thông báo điểm chuẩn sau.

 

Riêng Trường BC Lương Thế Vinh chỉ có điểm chuẩn 42,5 nên đã trở thành một trong những tâm điểm của PH trong đợt tuyển thêm. Chỉ trong ngày 16-7 đã có khoảng 30 trường hợp từ 50-53 điểm tới xin nhập học. Với những HS này, dĩ nhiên trường BC nào lại không thích nhưng ông hiệu phó cho biết buộc lòng hẹn sau 25-7, kèm theo lời nhắn gửi “những trường hợp này đã đạt yêu cầu, cứ yên tâm chờ”.

 

Tương tự, Trường Phan Đăng Lưu thông báo từ 19/7 bắt đầu tuyển thêm khoảng 40 HS với điểm tuyển 45 (điểm chuẩn vào hệ bán công của trường là 49 điểm). Ông HT Trần Trung Kiên giải thích: “Chúng tôi nhận vào lớp tiếng Pháp học hệ ba năm (học tiếng Pháp từ đầu) để giải quyết cho những HS học chương trình song ngữ không đủ điều kiện học tiếp và những HS bắt đầu học tiếng Pháp nhằm duy trì lớp tiếng Pháp của trường”. Tuy nhiên, ông cũng nhắn thêm: “Sẽ xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu và hạn chót thông báo kết quả là 25/7 để HS không đạt yêu cầu còn thời gian đi trường khác”.

 

Dường như trong hoàn cảnh “nóng bỏng” này, không những HS không trúng tuyển phải nhanh chân mà theo ghi nhận của chúng tôi, những HS đã trúng tuyển cũng không nên rề rà bởi nhiều trường sẽ kết thúc hạn nộp đơn sớm hơn ngày 25/7, tức sớm hơn thông báo của Sở GD-ĐT.

 

Theo Kim Liên

Tuổi Trẻ