Quảng Nam:
Bặt tăm bóng dáng học trò sau thiên tai
(Dân trí) - Sau cái chết của học sinh lớp 6 Lê Quang Diệp do bão số 9, trường THCS Trà Nam không một bóng học trò. Quan niệm của người Xê Đăng cho rằng chết do thiên thai là cái chết xấu, cả làng phải “ở cữ” và trẻ em cũng bị “nghiêm cấm” đến trường.
Giường ngủ bán trú, mùng mền, đồ dùng học tập bị lấp vùi ngồn ngang trong đống đất cát sạt lở
Trường học tan hoang, không còn chỗ giảng dạy và chỗ ăn ở an toàn cho học sinh bán trú
Theo phong tục của người Xê Đăng khi có người chết vì thiên tai, già làng sẽ phát lệnh “ở cữ” và nghiêm cấm không cho ai ra khỏi làng trong vòng 1 tháng. Khi có người chết tại trường học, con em dân tộc Xê Đăng theo quan niệm ở đây, cũng bị “nghiêm cấm” đến trường học.
Nỗi sợ hãi vô cớ đối với nơi có người tử nạn do thiên tai đã ăn sâu vào tâm thức của các em học sinh người dân tộc Xê Đăng. Trước tình hình này, Trường tiểu học Trà Nam đã khẩn cấp họp liên tịch với chính quyền xã để triển khai phương án trấn an tư tưởng đối với học sinh và phụ huynh; mua bạt, căng lều trước sân trường để khi học sinh đến trường sẽ ở tạm.
Nguy cơ đất đá sạt lở vùi sập vẫn đe doạ trường lớp và nhà dân ở Trà Nam
Bên cạnh đó, các hoạt động gia cố, sửa chữa trường lớp nhằm đảm bảo môi trường học tập cho các em học sinh đang khẩn trương tiến hành. Cần nhất khi các em học sinh trở lại trường là để các em được đủ ấm, đủ no, đủ sách vở”.
Hoàng Thọ - Khánh Hiền