Đà Nẵng:

Bé 8 tháng nhập viện cấp cứu, nghi do bị bảo mẫu đánh

(Dân trí) - Một trẻ 8 tháng tuổi ở Đà Nẵng được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng có vết bầm ở má và đùi. Gia đình cháu bé cho rằng cháu đã bị bảo mẫu ở nơi giữ trẻ đánh khi gửi cháu ở đây dẫn đến tình trạng như vậy.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 18/12, mẹ của cháu Nguyễn Hồng P.A. (8 tháng tuổi, tạm trú tại phường Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) kể lại chiều 16/12, khi chị đến đón cháu ở nhà trẻ của bà Mai ở cùng phường về thì thấy trên má, bụng và chân tay cháu có vết bầm, dấu năm ngón tay còn hằn rõ hai bên má cháu. Cháu khóc thét hoảng hốt và không đùa giỡn, không bú mẹ như thường ngày. Thấy tình trạng cháu như vậy, gia đình đã đưa cháu nhập viện cấp cứu.

Vết bầm in hằn hai bên má cháu P.A. khi gia đình đón cháu từ điểm gửi trẻ về
Vết bầm in hằn hai bên má cháu P.A. khi gia đình đón cháu từ điểm gửi trẻ về

 

Gia đình bức xúc cho rằng cháu đã bị bảo mẫu đánh nên mới có nhiều vết bầm trên người
Gia đình bức xúc cho rằng cháu đã bị bảo mẫu đánh nên mới có nhiều vết bầm trên người

 

Gia đình đã có nói chuyện với bà Mai là người nhận giữ cháu (điểm giữ trẻ này bắt đầu nhận giữ cháu P.A. vào ngày 23/11 vừa qua), thì bà Mai nói là do cháu nằm nôi bị cấn nên có lằn dấu cạnh nôi trên mặt cháu. Đến tối 16/12, bà Mai gọi điện lại cho gia đình và nhận là có đánh vào chân cháu chứ vẫn không nhận có đánh vào mặt cháu. Hôm qua (17/12), bà Mai có đem tiền đến cho gia đình nhưng gia đình nói ghi nhận tấm lòng của bà Mai, còn tiền thì xin trả lại bà Mai.

Trao đổi với PV, bà Lâm Thị Kim Mai (người nhận giữ cháu P.A.) không nhận có đánh cháu. Theo bà Mai là do cháu đi ngoài ra quần, bà mang đồ cháu đi giặt, lên thì thấy mặt cháu có vết hằn do cháu nằm nôi lắc qua lắc lại nên cạnh nôi bằng sắt cấn vào mặt cháu. “Có đánh thì đánh vào mông cháu thôi chứ ai lại đánh vô mặt con nít như rứa. Còn việc tui đem tiền tới đưa cho gia đình là không phải “hối lộ” chi đâu mà chỉ là tiền mua sữa thăm cháu thôi. Mẹ cháu có nói ghi nhận tấm lòng của tôi, và trả tiền lại, nói ở viện về cháu không hề chi thì thôi” - bà Mai nói.

Khi chúng tôi hỏi bà Mai có đăng ký nhóm trẻ gia đình ở địa phương không thì bà Mai nói: “Tui nuôi giữ 3 cháu đều là con, cháu ruột của tui, rồi mẹ cháu P.A. đem cháu đến gửi thì tui nhận giữ thêm cháu cho vui rứa thôi chứ không đăng ký chi hết, nhà tui đâu có treo biển hiệu nhà giữ trẻ chi”.

Liên quan đến sự việc, ông Tô Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) xác nhận chính quyền địa phương có nhận đơn trình báo vụ việc của gia đình. Ông Quang nói: “Trường hợp này là cháu bé gửi nhà hàng xóm. Chúng tôi đến làm việc với hai bên để xác minh thì thấy đây là trường hợp ngoài ý muốn. Do cháu đi ngoài, bà Mai đi giặt đồ thì cháu nằm nôi bị cấn. Giờ cháu bị bầm tím thì bà Mai có một phần trách nhiệm thuốc men cho cháu. Gia đình tưởng cháu bị bạo hành nên lo lắng vậy thôi chứ muốn nói cháu bị bầm tím là do bị đánh thì phải có cơ sở chuyên môn y khoa, có quay video clip lại làm chứng chứ”.

Trao đổi với PV về trường hợp cháu P.A., BS. Phạm Thành Châu ở khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân P.A. nhập viện lúc 18h30 ngày 16/12 trong tình trạng kém bú, hai má và đùi có vết bầm. Không thể xác định là cháu có phải bị bạo hành nên có những vết bầm tím như vậy hay không. Hiện theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu trong ba ngày qua (từ 16/12-18/12) thì chưa ghi nhận cháu có dấu hiệu bất thường về thần kinh. Bệnh viện vẫn đang theo dõi tình hình sức khỏe của cháu.

Khánh Hiền