Bị bắt nạt vì... quá xinh đẹp, một nữ sinh tự tử

(Dân trí) - Poppy Bracey, nữ sinh 13 tuổi ở Manchester (Anh) vừa treo cổ tự vẫn trong phòng ngủ của mình. Cảnh sát đang mở cuộc điều tra sau khi có dư luận rằng Poppy tự sát vì bị bắt nạt ở trường do cô bé rất xinh đẹp.

Tuần trước, sau khi từ trường trở về nhà, Poppy Bracey đã tự kết liễu cuộc đời mình trong phòng ngủ. Ngay sau khi được phát hiện, Poppy đã được đưa đến bệnh viện nhưng không thể qua khỏi. 

Bị bắt nạt vì... quá xinh đẹp, một nữ sinh tự tử  - 1
Bạn bè cho rằng Poppy Bracey tự tử vì bị bắt nạt do rất xinh đẹp. (Ảnh: Daily Mail)

Trường trung học phổ thông Lowto ở thành phố Manchester nơi Poppy đang theo học có khoảng 1.000 học sinh. Sau cái chết của Poppy, bạn bè em đã đăng tải hàng loạt thông điệp lên mạng Internet khẳng định Poppy đã bị bắt nạt như thế nào.

Một học sinh viết: “Cô gái đáng thương này dường như đã bị bắt nạt tại trường trung học phổ thông Lowto và đáng buồn thay, cô đã tự kết thúc cuộc đời mình bằng cách treo cổ”.

Một học sinh khác nói: “Tại sao một số kẻ lại muốn bắt nạt cô ấy? Vì ganh tị chăng?”.

Học sinh tên Hannah Manley viết: “Thật đáng buồn khi bạn phải chết vì những người đã bắt nạt bạn để bản thân họ cảm thấy tốt hơn. Bạn quá xinh đẹp và mình cầu mong bạn sẽ hạnh phúc hơn ở trên thiên đường, Poppy”.

Nick Hudson, giám đốc điều hành hội đồng các dịch vụ dành cho thiếu nhi và thanh niên cho biết: “Cái chết bất ngờ và bi thảm của Poppy đã khiến nhiều người bị sốc và đau buồn. Tuy nhiên, đã có một cuộc điều tra nhằm tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cô bé. Chúng tôi sẽ không bình luận gì về vụ việc cho đến khi có kết quả điều tra chính thức”.

Thầy hiệu trưởng của trường Lowton, John Shanahan, nhận xét: “Poppy là một học sinh thân thiện, thông minh và năng động. Cô bé được bạn bè và cả thầy cô rất yêu mến. Cô bé thường thể hiện sự quan tâm và chăm sóc người khác và rất có khiếu hài hước”.

Emma-Jane Cross, giám đốc điều hành của Quỹ từ thiện phòng chống hành vi bắt nạt Beatbullying nhận định: “Cái chết bi thảm của Poppy Bracey một lần nữa lại cho thấy hậu quả nghiêm trọng mà nạn bắt nạt có thể gây ra cho những người trẻ tuổi cũng như gia đình của họ. Điều quan trọng phải để những em bị bắt nạt hiểu rằng các em không hề đơn độc, có những người các em có thể nói chuyện. Các em còn có thể tìm đến các trung tâm để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cần phải có hành động kịp thời để hỗ trợ các em”.

Emma-Jane Cross cho biết năm ngoái, tổ chức Beatbullying đã thành lập trang cybermentors.org.uk, một trang web cung cấp dịch vụ tư vấn và ngay tại thời điểm ra mắt, website này đã có khoảng 300.000 học sinh đến tìm sự giúp đỡ. Hiện trung tâm phải có hơn 2.000 tư vấn viên mới có thể đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của công việc.

Emma-Jane Cross kêu gọi các trường học cần phải đào tạo thêm cho giáo viên, học sinh để hỗ trợ hiệu quả cho những em bị bắt nạt và phải thực hiện tốt chiếc lược chống nạn bắt nạt để thay đổi những hành vi này.

Võ Hiền
Theo Daily Mail