Bị đuổi khỏi ký túc xá vì... ở bẩn

11 nam sinh viên sống tại phòng 203, nhà 3, KTX ĐH Thuỷ lợi đã bị Ban Quản lý ký túc xá “mời” ra ngoài do vi phạm nội quy, lại có thái độ không hợp tác.

Một SV trong phòng 203 phản ánh: “Khoảng 2-3h chiều ngày 7/4, cả phòng đang ngủ trưa thì một người trong ban quản lý ký túc xá (BQL KTX) lên gõ cửa phòng kiểm tra vệ sinh. Phòng bị lập biên bản tại chỗ với lý do: Vi phạm nội quy KTX do không đảm bảo vệ sinh phòng ở”.

Các SV trong phòng cho rằng việc “bị” kiểm tra vệ sinh vào khoảng thời gian trên là không hợp lý vì đó không phải thời gian đi đổ rác. Sau đó, đến ngày 13/4, theo phản ánh, toàn bộ số SV này phải chuyển ngay ra khỏi KTX. “Ban quản lý đuổi chúng em ra thì cũng phải cho thời gian để tìm chỗ ở chứ?”, SV này nói.

Cả hai điều này khiến một số bạn trong phòng đã lên diễn đàn của trường để “kêu ca” với thái độ khá bức xúc.
 
Bị đuổi khỏi ký túc xá vì... ở bẩn - 1

Biên bản phạt phòng 203 ghi rõ lý do và ngày thu hồi phòng, được thông báo đến các SV nhưng vì tưởng BQL "nói đùa" nên SV vẫn ung dung không tìm nơi ở mới (Ảnh: VNN)

Trao đổi về vấn đề này, ông Đào Vũ, Trưởng BQL KTX nhà trường cho biết, nội quy của KTX là trước 8h30 sáng, các phòng đều phải vệ sinh sạch sẽ. “Dù đã dọn rồi nhưng trong ngày, nếu có rác, các phòng cũng phải thu gom gọn gàng, không thể để phòng bừa bộn. BQL có thể kiểm tra bất cứ lúc nào”, ông Vũ nói.

Về sự việc sinh viên phòng 203 bị đuổi, ông Vũ thông tin: “Trong biên bản ghi rõ, ngày 8/4, đề nghị phòng 203 lên gặp BQL KTX để giải quyết. Nhưng không có một SV nào xuống gặp BQL cả”.

Theo ông Vũ, “nếu các bạn xuống gặp BQL, làm bản kiểm điểm xong, hình phạt cũng có thể chỉ dừng ở mức cảnh cáo chứ chưa chắc đã đuổi. Các em đã vi phạm nội quy, lại có thái độ không hợp tác, chiểu theo nội quy, chúng tôi đủ cơ sở để mời các em ra ngoài”.

Ông Vũ cho biết thêm, trước đó, phòng 203 cũng từng bị lập biên bản vào ngày 23/3/2009, cũng với lý do không đảm bảo vệ sinh phòng ở. Đồng thời, Ban quản lý cũng đã nắm được thông tin có sinh viên uống rượu ngay tại phòng.

Ngày 9/4, ông Vũ yêu cầu người quản lý nhà 3 thông báo quyết định đuổi các sinh viên phòng 203 ra khỏi KTX từ ngày 13/4. “Như vậy, chúng tôi đã cho các em ngày thứ 7 và chủ nhật để tìm nhà. Không có chuyện chúng tôi kí quyết định rồi đuổi ngay”, ông Vũ nhấn mạnh.

Thực tế, vì cứ tưởng BQL… nói đùa, nên mãi đến ngày 13/4 các sinh viên mới cuống cuồng tìm nhà.

“Cách đây không lâu, trường Thuỷ Lợi là trọng điểm về dịch sốt xuất huyết. Đáng ra, BQL không phải nhắc nhở, các bạn cũng phải tự giác giữ vệ sinh rồi. Hơn nữa, thái độ của SV như vậy là không được”, ông Vũ nói.

Theo Cẩm Quyên
VietNamNet