Bi hài chuyện “canh” trường nhắn tin nghỉ rét

(Dân trí) - Mặc dù tháng nào cũng phải đóng tiền duy trì sổ liên lạc điện tử, tuy nhiên nhiều phụ huynh ở Hà Nội phản ánh, gia đình chỉ nhận được duy nhất một tin nhắn vào đầu đợt lạnh, sau đó sáng nào cũng “chầu hẫu” canh tivi hoặc phải gọi điện hỏi trực tiếp giáo viên.

Xách cặp đi học, trường mới nhắn nghỉ

Theo anh P., phụ huynh học sinh một trường tiểu học tại quận Long Biên cho biết, mặc dù tháng nào gia đình cũng đóng tiền đầy đủ cho việc duy trì sổ liên lạc điện tử, nhà trường bảo sao đóng vậy, thế nhưng mấy ngày rét kỉ lục vừa qua, gia đình chẳng nhận được tin nhắn nào liên quan đến lịch học/nghỉ của con.

“Cứ 6h sáng, bố hoặc mẹ phải chầu hẫu trước ti vi để hóng thời tiết. Ngồi vừa lạnh, lại vừa bực bởi sổ liên lạc để làm gì mà không sử dụng trong những tình huống này, khiến hàng trăm phụ huynh phải khổ thế? ”, anh P chia sẻ.

Một phụ huynh học sinh tại Trường tiểu học CL (quận Đống Đa) cho hay: Vào sáng thứ 2 (ngày 25/1), ngày đầu tiên của đợt rét kỉ lục, nhà trường nhắn tin phụ huynh chủ động căn cứ vào nhiệt độ qua bản tin Dự báo thời tiết lúc 6h15p sáng để cho con đi học hoặc ở nhà... Những ngày sau đó, tuyệt nhiên không thấy tin nhắn nào. Tôi chỉ sợ chênh 0,5 độ mà cho con ở nhà, nhỡ nhà trường lại tổ chức dạy học thì sao. Vậy nên sáng ra, đành phải gọi điện cho giáo viên để hỏi.

"Trong khi đó, mình cũng đăng kí sử dụng sổ liên lạc điện tử và đóng mỗi tháng 30.000đ nhưng vẫn phải mất công "hóng" dự báo thời tiết", phụ huynh này bức xúc. 

Một trường học tại Hà Nội sử dụng phương thức treo biển thông báo nghỉ trước cổng trường (Ảnh: Ha Noi Moi)
Một trường học tại Hà Nội sử dụng phương thức treo biển thông báo nghỉ trước cổng trường (Ảnh: Ha Noi Moi)

 

Chị Thanh Huyền, một phụ huynh có con đang học tiểu học ở Hà Nội cũng kể lại câu chuyện dở khóc dở cười của gia đình mình: “Khoảng 6h30 con em phải đi học rồi nhưng 6h20 vẫn còn phải cùng mẹ xem một đống quảng cáo thuốc tăng lực nam giới, thuốc chống bạc tóc... rồi cô thời tiết xinh tươi mới hiện ra. Cô ấy vòng vo một hồi rồi mới chịu “show” cái bảng nhiệt độ trong khi thằng bé đã ăn mặc chỉnh tề và đang ngồi hóng mẹ đưa đi học”. 

Chị Thu Trang (Hà Nội) thì chia sẻ thêm, con nhà mình cứ 6h sáng là phải tung chăn dậy hóng ti vi. Con ngủ tiếp xong một lúc mới thấy nhà trường nhắn tin nghỉ học.

Nhiệt độ đi cùng... nhiệt tình của trường học

Theo phản ánh của một số phụ huynh qua đợt rét kỉ lục vừa rồi, phần lớn các trường công lập đều chỉ gửi tin nhắn trong ngày đầu tiên của đợt rét đậm, sau đó phó thác toàn bộ cho cha mẹ học sinh quyết định việc nghỉ hay học của con trong những ngày tiếp theo.

Hy hữu mới có một số trường công lập vẫn nhắn tin hàng ngày về gia đình sau các bản tin thời tiết. Tuy nhiên, các tin nhắn này thường khá chậm so với giờ đi học của trẻ. Thậm chí, khi đã kết thúc đợt rét, nhà trường cũng không chủ động nhắn tin khiến nhiều phụ huynh bán tín bán nghi, phải gọi điện hỏi giáo viên.


Học sinh được mặc kín để đi học. (Ảnh: Đại Dương)

Học sinh được mặc kín để đi học. (Ảnh: Đại Dương)

 

“Đồng ý việc chúng tôi xem ti vi để quyết định việc nghỉ hay học cho con. Tuy nhiên, tôi bực mình vì bản thân tôi luôn đóng tiền đầy đủ cho sổ liên lạc điện tử, nhắn tin... thế mà những lúc như thế này, chỉ cần một người soạn hai chữ (nghỉ học/đi học), bấm một nhát thì cả thế giới biết, có khó khăn gì đâu mà nhà trường không làm nổi? Để hàng trăm hàng ngàn phụ huynh phải tung chăn dậy ngồi hóng”?, anh P. nói.

Tuy nhiên, nhìn lại không phải trường nào xử lý tình huống kiểu “nhắn cho có” như trên đây. Theo phụ huynh phản ánh, một số trường ngoài công lập ở Hà Nội vẫn nhận được tin nhắn hàng ngày - đặc biệt các trường có mức thu cao. Thậm chí có ngày nhận được vài tin thông báo việc các con được nghỉ hay phải đi học. Đồng thời yêu cầu phụ huynh giữ ấm, quản lý tốt các con ở gia đình và chờ thông báo tiếp theo. Những gia đình nào không gửi được con thì báo sớm để nhà trường báo suất ăn và chuẩn bị xe bus đưa đón...

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong công văn gửi các đơn vị về quy định nghỉ học, đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh vào ngày 22/1 nêu rõ: Nếu có nghỉ rét, nhà trường phải thông báo trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, hệ thống tin nhắn, sổ liên lạc điện tử, qua hệ thống loa của nhà trường và dán thông báo ở cổng trường.

Vì vậy, tùy tường trường, có trường chỉ yêu cầu phụ huynh theo dõi nhiệt độ trên ti vi để quyết định việc cho con học hoặc nghỉ trong thời gian tiếp theo. Một số trường vừa đăng trên website, vừa nhắn tin, vừa dán thông báo. Một số trường nhắn tin nhưng sợ có phụ huynh không đọc được nên dán cả thông báo ở cổng trường...

Về điều này, Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD&ĐT Hà Nội) cũng cho rằng, chỉ trong 3 ngày rét kỉ lục, toàn bộ 711 trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đều có thông báo nghỉ học tránh rét. Một số trường có hệ thống liên lạc với phụ huynh qua email hoặc điện thoại, giúp cha mẹ chủ động nắm rõ lịch nghỉ học. Tuy nhiên, cũng có một số trường cơ sở vật chất còn hạn chế nên chỉ thông báo chung tại trường.

Mỹ Hà

(Email:myha@dantri.com.vn)