Bị liệt một chân vẫn học giỏi

Ngày nắng cũng như ngày mưa, người dân xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi (Hưng Yên) vẫn thấy một cô bé bước thấp bước cao, khó nhọc lê từng bước đến trường. Đó là em Lê Thị Quỳnh Trang 14 tuổi đã vượt lên tật nguyền quyết tâm phấn đấu đạt học sinh giỏi 7 năm liền.

Khi sinh ra Trang cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng rồi căn bệnh bại liệt đã biến cô bé 1 tuổi thành người tàn tật suốt ngày chỉ nằm trên giường. Lớn lên, bị liệt một chân, mọi sinh hoạt hàng ngày đối với Trang đều rất khó khăn.

 

Chịu thiệt thòi từ bé đã khiến em luôn mặc cảm, tự ti và ngại tiếp xúc với bạn bè. Bố Trang bị rối loạn thần kinh từ nhiều năm nay nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn nên không có điều kiện chạy chữa.

 

Không khí gia đình trở nên nặng nề trước bất hạnh của Trang và bố khiến mẹ ngày càng gày gò, ốm yếu, mọi công việc đều đè nặng lên đôi vai. Cuộc sống gia đình em chỉ trông vào hơn một mẫu ruộng, bữa no bữa đói.

 

Dù đôi chân tật nguyền, nhưng Trang vẫn ao ước như các bạn cùng trang lứa được đến trường học tập và vui chơi. Thương con mẹ xin cho em đi học và cô bé đã được thoả nguyện nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, nhà trường.

 

Trường Trang chỉ cách nhà 1 cây số nhưng đối với em đó là cả một hành trình vất vả. Không giống như các bạn, những ngày mưa, em phải đi gần 1 tiếng đồng hồ mới tới được trường học. Hàng ngày, buổi sáng Trang đến trường bằng đôi chân tập tễnh, buổi chiều làm những việc vặt trong gia đình để phụ giúp bố mẹ và tự học vào buổi tối.

 

Trên lớp, em luôn chăm chú nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ. Không được đi học thêm, Trang làm thật nhiều bài tập để vững hơn kiến thức đã được học.Với những bài tập khó, em phải làm bằng xong mới chịu đi ngủ. Nhiều hôm ngồi trong lớp thấy các bạn vui chơi, Trang chỉ biết khóc thầm. "Giá mà em có đôi chân lành lặn để được nô đùa cùng các bạn".

 

Khó khăn là thế nhưng hàng ngày Trang vẫn đến lớp đều đặn với quyết tâm không nghỉ một buổi học nào. Nhờ vậy mà kết quả học tập của em năm nào cũng đạt loại tốt.

 

Lên lớp 3, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Trang có thể sẽ phải nghỉ học. Lúc này, cô bé 9 tuổi đã ý thức được rằng đó là sự mất mát sâu sắc. Sự chán nản, thất vọng đã khiến Trang ngày càng trở lên lầm lì, ít nói và thấy tự ti, thua kém bạn bè.

 

May mắn, hạnh phúc đã đến với cô bé ham học và học giỏi khi được Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam bảo trợ tiền học và sách vở.

 

Tiếp tục được đi học là niềm vui khôn xiết mà từ bé đến giờ Trang mới cảm nhận được rõ ràng. Đến trường, em lại miệt mài với những trang sách và hăng say với những kiến thức mới. Được sự động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè Trang đã cởi mở và hoà đồng hơn với các bạn cùng trang lứa.

 

Giờ đây, trên đôi môi cô bé luôn nở nụ cười hạnh phúc và tự tin. Không phụ công cha mẹ, suốt 7 năm liền, Lê Thị Quỳnh Trang - cô bé biết vượt lên số phận đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt học sinh giỏi và dành nhiều thời gian để phụ giúp gia đình.

 

Theo VTC/ TTXVN