Bị thầy đánh bằng roi mây vì chưa làm bài tập

Trước khi đánh, thầy Nguyễn Hòa Trường bắt học sinh này hít đất 10 lần, sau đó bắt gác chân cao lên bục giảng, mặt chúi sấp xuống đất, đầu quay về hướng lớp học để đánh. Chứng kiến vụ việc này còn có một giáo viên khác.

Ngày 18/12, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hiền phản ánh việc con trai là Nguyễn Việt Anh, học sinh lớp 10C9 Trường PTDL Nguyễn Khuyến (TPHCM) bị giáo viên dùng roi mây đánh đến bầm tím chân.

 

Chị Hiền cho biết, ngày 7/12, vợ chồng chị phát hiện những vết thương trên bắp đùi cháu Việt Anh kèm với triệu chứng bị sốt nặng. Lúc này cháu Việt Anh mới kể, ngày 5/12, do chưa làm bài tập về nhà nên vào giờ học cháu Việt Anh đã bị thầy Nguyễn Hòa Trường, giáo viên dạy toán, dùng roi mây đánh hơn 10 cái vào 2 chân.

 

Trước khi đánh, thầy bắt cháu hít đất 10 lần. Thầy Trường đánh Việt Anh trước sự chứng kiến của thầy quản nhiệm Nguyễn Bảo Tuấn và tập thể học sinh lớp 10C9 (tại cơ sở 3, số T15 Mai Lão Bạng, phường 13, quận Tân Bình).

 

Ngay sau khi phát hiện con bị đánh, ngày 7/12, vợ chồng chị Hiền đưa con đến gặp ban giám hiệu nhà trường để phản ánh. Đến ngày 15/12, ông Nguyễn Ngọc Phấn, Hiệu phó, mời gia đình đến làm việc. Vợ chồng chị yêu cầu trong buổi làm việc này có đại diện hội đồng giáo viên trường, thầy Trường, thầy Tuấn và ban cán sự lớp 10C9. Tuy nhiên, buổi làm việc này không có kết quả vì không có đủ các thành phần trên.

 

Chị Hiền cũng cho biết, ngày 8/12, thầy Tuấn gọi điện thoại cho bố cháu Việt Anh, nói “học sinh lớp 10C9 rất bức xúc và phẫn nộ trước việc làm của gia đình”.

 

Ngày 18/12, ông hiệu phó Nguyễn Ngọc Phấn thừa nhận những thông tin phụ huynh em Việt Anh phản ánh là đúng. Còn Hiệu trưởng Lê Trí Viễn khẳng định, trường không có chủ trương dùng đòn roi để phạt học sinh. Việc thầy Trường dùng roi mây đánh học sinh là không thể chấp nhận được. Sau khi sự việc xảy ra, trường đã tổ chức cuộc họp và ra quyết định đình chỉ công tác 2 giáo viên này.

 

Hôm nay 19/12, Trường PTDL Nguyễn Khuyến tổ chức buổi làm việc với phụ huynh em Việt Anh với các thành phần: đại diện hội đồng giáo viên, ban cán sự lớp 10C9 cùng 2 thầy giáo Trường và Tuấn.

 

Mới đây thôi, vụ một thầy giáo ở Trường THPT Bán công Nguyễn Du, Đà Lạt ngay tại phòng giám thị đã đánh một nam học sinh lớp 10 rạn xương mũi, chấn thương bụng, vẫn chưa nguôi ngoai trong dư luận. Khoan bàn về căn nguyên những cơn thịnh nộ chốn học đường của các thầy, chỉ biết, trong một tuần, liên tiếp 2 vụ thầy đánh trò đến đổ máu, chấn thương thì sự vượt ngưỡng trong môi trường sự phạm thực sự đáng báo động.

 

Trước sự việc này, có rất nhiều ý kiến bày tỏ nỗi bất bình, thậm chí ngoài việc các trường đang xử lý trước mắt (dù rất chậm chạp) là đình chỉ công tác các giáo viên này, có người nghiêm túc yêu cầu phải ngưng dạy vĩnh viễn hoặc áp dụng luật hình vì đã xâm hại thân thể trẻ vị thành niên...

 

Một giáo sư đầu ngành đã bình luận khá nặng lời: Ông cha ta rất sáng suốt khi lưu truyền tâm niệm: Trọng thầy mới được làm thầy. Còn đây là những “quý vị” làm thầy lại thiếu nhân cách! Vì thế những hành vi phản học đường kia ở họ là không gì bàn cãi nữa. Tiếc rằng những “con sâu” này khiến cho đội ngũ những người tâm huyết với sự nghiệp trồng người phải nhói lòng!

 

Theo Khái Sinh - Huy Lân
 Người Lao Động