Blogger chia sẻ cảm xúc về người thầy

Những kỷ niệm về thời áo trắng, nỗi nhớ về ngôi trường cũ nghèo xơ xác... đã được dân cư mạng chia sẻ qua những entry trên blog nhân ngày 20/11. Nhiều blogger còn tổ chức bình chọn thầy cô được yêu quý nhất.

“Nhớ có lần cô bắt cả bọn phải sáng tác thơ, mà tôi dân củ mì, khoai lang làm sao biết thơ với thẩn. Đành nhờ mẹ làm cho bài thơ mang vào lớp nộp cho cô giáo. Tôi chỉ nhớ mỗi đoạn: Hai mươi tháng mười một, là ngày Tết thầy cô... Ngắt một nhành hoa trắng, gói trong lòng lá xanh. Tặng cô em yêu quý, tặng thầy thương như ba...”, blogger Doan Thuc nhớ lại kỷ niệm thời cắp sách đến trường.

 

Dù đã xa ngôi trường cũ từ 10 năm nay nhưng blogger His Life thì vẫn nhớ như in những hình ảnh năm nào: “Ngày lễ 20/11 hồi nhỏ, má hay gói cho hai anh em mấy cục xà bông thơm, mấy khúc vải để may đồ hay mấy hộp bánh rồi kêu đem tặng thầy cô. Nhớ lại vẫn thấy lâng lâng cái cảm giác đó”.

 

Như để ôn lại kỷ niệm xưa với bạn bè, His Life kể tiếp: “Tôi nhớ hồi lớp 7, cô giáo chủ nhiệm nghèo đạp xe mini lọc cọc tới thăm nhà từng đứa học trò. Thầy dạy Sử lớp 9 nghèo xơ xác, quanh năm chỉ có đôi dép duy nhất, ngày nào đi dạy cũng mang, mưa nắng gì cũng mang, mang tới nỗi rách quai, phải lấy chỉ đen may lại rồi mang tiếp, thấy mà thương”.

 

Với lời lẽ mộc mạc, blogger Ngaydiudang (THPT Nguyễn Thị Minh khai, TPHCM) đã ví người thầy dìu dắt mình bước những bước đi chập chững trên con đường học thức là Thiên thần thầm lặng trên bục giảng. “Thiên thần ngày ngày lấy đôi cánh của mình chắp cho bao thế hệ học sinh bay thật cao, thật xa. Chúng ta tự hứa rằng sẽ sử dụng đôi cánh ấy thật xứng đáng, sẽ nỗ lực hết mình để làm các thiên thần luôn vui lòng”.

 

Còn trên blog của lớp A10 (THPT Ngyễn Thị Minh Khai), các học sinh đã dành tình cảm yêu quý của mình cho người thầy đang ngày ngày dạy dỗ các em. “Thầy biến tấu những công thức thành những câu đọc hóm hỉnh nghe bùn cười, í thế mà dễ thuộc. Bài làm tụi con than thở “Khó quá thầy ơi!” Thầy vẫn mỉm cười ấm áp: “Cố gắng lên con! Cứ thử làm, sai thầy sửa, sửa để nhớ, nhớ thì lần sau sẽ làm đúng. Học trò thầy Phương chắc chắn sẽ làm được mà”.

 

Đối với các em, thầy giáo không đơn thuần chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người cha, người bạn thực sự mỗi khi các em gặp điều khó nói. “Không chỉ chuyện học hành bài vở mà thày còn chia sẻ cả những chuyện tình “iu” của tụi con nữa. Những điều mà tụi con giấu nhẹm với người lớn, thầy vẫn thoải mái chia sẻ với tụi con. Thầy thật là tuyệt ạ”, một nữ sinh viết.

 

Không chỉ trên các trang nhật ký cá nhân, chủ đề về thày cô, trường cũ còn được các học sinh, sinh viên bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn của trường.

 

Suốt 4 năm qua, chủ đề: “Viết về thầy cô - Những người đưa đò thầm lặng” trên diễn đàn THPT Lê Quý Đôn (TPHCM) luôn sôi lên mỗi khi ngày 20/11 đến gần. Hàng trăm học sinh đã gửi vào đây những cảm xúc khôn tả về “người mẹ thứ hai của mình”.

 

Chouchou123, cựu học sinh THPT Lê Quý Đôn, đang du học bồi hồi viết: “Nhớ những giờ Văn mà cô giảng bài , phân nửa lớp ngủ gật còn lại thì ăn vụng hoặc đánh cờ carô, nhớ cái cảm giác hồi hộp đến xanh mặt khi bị kêu lên trả bài đầu giờ... Nhớ quá! Nhưng giờ đó chỉ là kỷ niệm mà thôi... Ngày 20/11 muốn gặp thầy cô cũng không được nữa rồi”.

 

Học sinh bầu chọn những thầy cô mình yêu thích, kính trọng chính là một trong những chủ đề hot nhất trên diễn đàn THPT Lê Quý Đôn suốt 3 năm qua. Khi bầu chọn cô giáo dạy Anh văn, Cinderella17 không quên nhắc lại câu nói quen thuộc cô vẫn thường dùng mỗi khi thấy trò đi lạc chủ đề: “What r u talking about?”.

 

Trong khi, nhiều bạn bè vẫn đang đau đầu với việc lựa chọn quà tặng thì Minh Thành ở Krông Nô (Đắc Nông) lại bật mí một loạt quà tặng độc đáo tặng thày cô như: Cuốn lưu bút với những dòng tâm sự của từng thành viên trong lớp, một đĩa ca nhạc cây nhà lá vườn...

 

Không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi, tặng quà, cộng đồng blogger Shaiya còn phát động cuộc thi về chủ đề người thầy và kỷ niệm học đường. “Ngày 20/11, từng hạt phấn bụi vẫn nhè nhẹ bay trên mái tóc của thầy cô. Những lời giảng, những tiếng nói ấm áp, vẫn đâu đây vang lên trong khu lớp học. Trong sâu thẳm mỗi con người chúng ta vẫn còn đọng lại trong tiềm thức một hình bóng người thầy - cô sâu trong nỗi nhớ”.

 

Theo Tiến Dũng

VnExpress