Bộ trưởng Y tế nhắc sinh viên y “giữ lửa”

Tâm sự với sinh viên và 17 thủ khoa đầu vào Trường ĐH Y Hà Nội nhân dịp khai giảng năm học 2013-2014, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mong các bạn giữ được “lửa” như những ngày đầu vào học, thấy được trách nhiệm, mang hết tâm huyết phục vụ sức khỏe người dân.

Sáng 4/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng dự lễ khai giảng năm học mới cùng thầy trò Trường ĐH Y Hà Nội.

 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu với sinh viên

 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói: “Để trở thành bác sĩ giỏi phải học tập suốt đời, rèn luyện kĩ năng cẩn thận trong mọi tình huống, hạn chế rủi ro nghề nghiệp, luôn nỗ lực để phòng bệnh cho cộng đồng, cứu sống người”.

 

“Người bác sĩ không được phép có bất kỳ sai sót nào trong khi đối mặt với hàng loạt căn bệnh nan y hàng ngày. Và có lẽ chỉ một tình yêu lớn, một niềm đam mê mãnh liệt với nghề nghiệp mới có thể nuôi dưỡng tinh thần trở thành một thầy thuốc giỏi” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

 

Bộ trưởng Y tế nhắc sinh viên y “giữ lửa”
Phần thưởng Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tặng các SV xuất sắc năm học 2012-2013 của Trường ĐH Y Hà Nội là những ống nghe nhịp tim. (Ảnh: Văn Chung)

 

Phát biểu tới đây, người đứng đầu ngành chăm sóc sức khỏe của đất nước phân trần: “Những quyết định sai có thể trả giá bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng của bệnh nhân. Vậy mà mỗi ngày người bác sĩ phải ra rất nhiều quyết định liên quan đến sức khỏe người bệnh.
 

Thời gian qua, nếu quý vị và các em theo dõi tin tức chắc sẽ biết đã có một số vụ việc rất đáng tiếc xảy ra trong ngành của chúng ta. Là người đứng đầu ngành Y tế, tôi phải làm đúng theo bổn phận và chức năng và cũng trăn trở.

 

Là người phụ nữ, là người mẹ, chúng tôi cũng vô cùng đau xót trước những sự ra đi của các cháu nhỏ, mất mát không thể bù đắp của các gia đình. Dù đúng sai ở đâu, dù làm hết bổn phận trách nhiệm, nhưng trước sự đau lòng đó, chúng tôi vẫn thấy mình phải cố gắng hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, cống hiến hơn nữa để ngày càng có ít đi những rủi ro trong nghề nghiệp.

 

Cho dù những tai nạn nghề nghiệp vẫn không thể tránh khỏi, kể cả tại các nước phát triển, nhưng chúng ta đừng nản chí, nỗ lực hơn nữa để phục vụ nhân dân. Bởi đổi lại là niềm vui khi cứu sống được người bệnh, ánh mắt ngưỡng mộ, cảm ơn của họ. Hơn thế, là niềm vui chảy trong chúng ta khi làm được những việc có ích cho nhân dân”.

 

Bộ trưởng Y tế nhắc sinh viên y “giữ lửa”
Món quà nhỏ của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là mong mỏi các sinh viên giữ được tình yêu, trách nhiệm với nghề. (Ảnh: Văn Chung)

 

Cuối cùng, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu mỗi sinh viên cần nâng cao ngoại ngữ và nỗ lực vượt qua khó khăn: "Các em phải chấp nhận hi sinh một số niềm vui mà sinh viên ngành khác có thể có được. Điều các em sẽ thấy trong những năm tới”.

 

Với riêng các thủ khoa, người đứng đầu ngành y mong muốn những sinh viên ưu tú này  phải giữ được “lửa” nhiệt huyết như quyết tâm thi đỗ vào trường, không dừng lại mà phải cố gắng để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

 

"Dù mỗi người vào trường y một lí tưởng, dù muốn học để sau mở phòng mạch kiếm tiền nhiều thì anh càng phải học giỏi, phải thực lòng có tâm với nghề" - Bộ trưởng nhắn nhủ.

 

Sớm có khoa Kinh tế Y tế và Quản trị bệnh viện

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là một mục tiêu quan trọng mà Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, 90 triệu người dân luôn mong đợi”.

 

Ngoài bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ giỏi rất cần đội ngũ quản lí giỏi. Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường phối hợp với Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế xây dựng đề án thành lập khoa Kinh tế Y tế và Quản trị bệnh viện.

 

Theo Văn Chung

Vietnamnet