Bức thư gây "sốc" của một học sinh lớp 10

"Đúng thứ 4 ông phải mang 5 triệu đồng nhớ đùm trong cái bao đen, nếu không thực hiện thì đừng trách thằng này vô tình..." Em Nguyễn Văn Hải, tác giả những dòng chữ đậm chất xã hội đen này khai là do xem phim xã hội đen nhiều nên hành động theo phim... cho vui!

Từ ngày 10 đến 13/4/2008, tại cổng nhà anh Nguyễn Văn Hảo và cổng nhà ông Phan Cao Bường đều trú ở thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) liên tiếp có các bức thư "lạ" kiểu xã hội đen: "Đúng thứ 4 ông phải mang 5 triệu đồng nhớ đùm trong cái bao đen, nếu không thực hiện thì đừng trách thằng này vô tình...

Đầu tiên là đứa con gái rượu mà ông rất một mực yêu thương, tôi sẽ cho chết không toàn thây... thứ hai là thằng con trai ông sẽ sống dở chết dở... tiếp theo là vợ xinh đẹp và cuối cùng là ông chịu chung số phận".

Những dòng chữ trong bức thư nguệch ngoạc với nội dung mang lời lẽ đe dọa, đối tượng đã yêu cầu gia đình ông Hảo đưa 10 triệu đồng và gia đình ông Bường đưa 5 triệu đồng đến điểm hẹn, còn không thực hiện theo yêu cầu thì sẽ giết con của hai gia đình này.

Sau khi nhận được những bức thư tống tiền trên, gia đình anh Hảo và ông Bường rất hoang mang lo lắng và đã báo công an huyện về nội dung vụ việc.

Chỉ trong một thời gian ngắn theo dõi điều tra Công an huyện Hương Khê đã tìm ra đối tượng viết bức thư "lạ" trên là Nguyễn Văn Hải ở xóm 8 xã Phú Phong, huyện Hương Khê, hiện là học sinh lớp 10B10 trường PTTH Hương Khê.

Theo lời khai của Hải, em đã viết những bức thư lời lẽ đe dọa trên là vì bị ám ảnh về những nhân vật trong các bộ phim về cảnh chém giết nhau và tống tiền.

Được biết, sau khi viết thư tống tiền gửi các gia đình, Hải không mảy may quan tâm đến điểm hẹn để nhận tiền, mà chỉ muốn học theo các tình tiết như trong phim. Bạn bè em Hải cho biết, thời gian gần đây Hải luôn hành động một cách khó hiểu có biểu hiện của bệnh hoang tưởng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo Hữu Anh
VTC News