Bùng phát luyện thi theo nhóm

Sở GD-ĐT TPHCM cấm các trung tâm và các trường luyện thi vào lớp 10. Trong thực tế, nhu cầu học thêm của học sinh vẫn cao và “lò” luyện thi đã biến từ dạng này sang dạng khác.

"Chẳng ai thích học nhiều đâu. Chỉ tại sợ không vô được lớp 10 nên mới đi học thêm thôi", Đan Thanh, HS trường Đ.T.Đ chia sẻ.

 

Lực học ở mức khá, muốn vào trường Phú Nhuận nên Thanh học thêm cả 5 môn. Cô bé giải thích: "Sợ đề thi có những bài tập không nằm trong chương trình nên đi học thêm. Vì thầy cô sẽ là những người luôn có thông tin mới".

 

Bố của Thanh cũng xác định để con đi học thêm cho yên tâm. Để con vào được trường khá một chút, lực học sẽ theo đó mà lên. Chị của Thanh cách đây 3 năm cũng đi học thêm như thế. Học đủ các môn chính. Chế độ dò bài còn căng hơn nhiều.

 

Quốc Huy, học sinh trường N.G.T lo lắng: "Đích nhắm của bọn em là Nguyễn Thượng Hiền, trường ngay bên cạnh nhưng vẫn không biết thế nào. Em sợ thầy cô cấp 3 ra đề, sẽ khác với chương trình học tụi em. Tốt hơn hết là đi học thêm cho chắc”.

 

Với tâm lý "cho chắc ăn", nhiều HS đã tìm đến những thầy dạy ở các trường mà mình định dự thi mặc dù Sở GD-ĐT TPHCM đã khuyến cáo không cần học thêm, chỉ cần học kiến thức ở lớp và đề thi do Sở ra.

 

Các trung tâm luyện thi lớp 10 đã đóng cửa. Nhưng, gọi điện thoại tới 2 trung tâm luyện thi do phụ huynh cung cấp, cả hai đều có người trả lời.

 

Sau chỉ đạo gắt gao của Sở GD-ĐT, nhiều trung tâm đã phải trả lại tiền cho phụ huynh.

 

Nhưng, trước nhu cầu vào trường ngon, lớp tốt, các phụ huynh phải tìm đường khác cho con luyện. Đó là cùng nhau lập thành nhóm học và đi tìm thầy cho con. Xu hướng luyện thi theo nhóm đang ngày càng nhiều. Khoảng 10 phụ huynh tạo thành một nhóm, mời các thầy cô Toán, Lý, Hoá… về dạy. Kiểu học này đắt hơn các trung tâm một chút, nhưng theo nhiều phụ huynh đảm bảo hơn vì biết thầy, chọn thầy...

 

B.Anh, trường L.T.T cho biết: lớp em hiện có 2 nhóm luyện thi vào lớp 10. So với mấy bạn học ở trung tâm thì giá mắc hơn, bình quân mỗi môn khoảng 500.000đồng/học sinh/tháng.

 

K.Khanh, trường N.H lại “bật mí”, trong lớp có một phụ huynh đứng ra mời giáo viên và tổ chức 5-7 học sinh/lớp.  Như vậy trong lớp có khoảng vài nhóm học trong 1 “lò” cùng thầy cùng 1 địa điểm... Do chưa biết cụ thể môn thi nên tụi em học thêm cả Toán, Lý, Hoá, Ngoại ngữ…

 

Một chuyện đương nhiên, theo nhiều phụ huynh học sinh, có từ lâu, lớp cuối cấp là phải đi học thêm, ôn thi. Và đã từ lâu cũng có sự phân cấp nơi học thêm.

 

Với những HS giỏi, xuất sắc, các trung tâm là nơi luyện để có thể thi vào Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thượng Hiền. Những học sinh có học lực khá thì chọn học luyện với thầy cô trong trường, để nắm một "vé" vào các trường công lập.

 

Chị N.T.Trang (quận 3) có 2 con đã qua phổ thông và một cháu đang học lớp 9. Chị cho hay, hai đứa lớn học giỏi nên cho các con đi ôn thi ở các trường nổi tiếng để thi vào đó luôn. Đứa út học lực không khá lắm, nên dự định cho học một trường phổ thông trung bình. Bởi vậy, cũng chỉ cho đi học thêm ở thầy cô trong trường.

 

Năm nay, cháu H.T.T (con chị Trang) đi học thêm 5 môn: Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh. Thời gian học phải do cả bố mẹ "vắt óc" thu xếp. Từ sau Tết, chưa ngày nào H.T.T đi ngủ trước 12h khuya. Cũng may, trong lớp có khoảng 15 học sinh cùng ôn thi chung và cùng học với các thầy cô trong trường nên bố trí thời gian biểu  không khó khăn lắm.

 

"Không cho đi học thêm, không yên tâm. Thời gian học trong lớp đâu có để thầy cô giải những bài tập nâng cao, lạ. Không học thêm, con mình sẽ thua thiệt", chị Trang bày tỏ.

 

Theo Đoan Trúc - Cam Lu

Vietnamnet