“Bùng tiết”: Chuyện buồn từ những giảng đường...

(Dân trí) - Khi bị thầy “hỏi thăm”, Tiến gãi đầu “Trời mưa quá thầy ơi!”, rồi ngồi xuống như thể sáng nào trời cũng mưa. Trời mưa, đồng hồ hết pin, và một ngàn lẻ một lí do được các bạn đưa ra để “biện minh” cho sự vắng mặt của mình.

8 giờ kém 15, lớp ô tô B khóa 47, khoa cơ khí ĐH Bách khoa với tiết học “Cầu chủ động” môn “Tính toán thiết kế ô tô”, vẫn là cảnh trên thầy giảng bài, dưới lớp thỉnh thoảng lại thêm vài sinh viên đến muộn. Cuối cùng, lớp học chỉ có 32 sinh viên trên tổng số 58. Đây cũng là cảnh “đáng buồn” tại nhiều lớp học khác trong dịp đầu năm.

 

Lớp vắng - “chuyện bình thường ở huyện”

 

Vào lớp Chế tạo máy 7- K47 ĐH Bách khoa, tình hình cũng không có gì khá hơn. Đã vào tiết ba “Tính toán thiết kế hệ thống điều khiển” môn “ Tính toán thiết kế máy phay” mà lớp mới chỉ có 35/54sinh viên. Lúc này, Nguyễn Mạnh Tiến, một thành viên “chăm chỉ” của lớp mới lò dò bước vào, chọn cho mình một bàn “vừa ý”. Sờ đến sách vở thì không biết đã “gửi” ở quán nước nào rồi. Mượn bút thầy, vở bạn chép được vài dòng, Tiến nhìn đồng hồ rồi quay ngang quay dọc.

 

Quay chán, Tiến lại lấy di động nháy nháy vài lần cho cậu bạn cùng lớp xem chừng thích thú lắm… Cả buổi học hôm đó Tiến cũng chỉ làm có từng ấy công việc. Vậy là cũng đi học và cũng về đúng giờ như ai.

 

Sang các trường khối xã hội, tình trạng nghỉ học có vẻ bớt căng thẳng hơn. Nhưng không phải các cô tú cậu tú không ham chơi ham nghỉ. Tại một lớp Báo chí (ĐHKHXH&NV) sau tiết một khá đầy đủ, vì có điểm danh thì sang tiết hai lần lượt “bùng tiết”. Tiết ba thì lớp chỉ còn hơn một nửa… 

 

Và một ngàn lẻ một lí do “bùng tiết”

 

Lang thang trên mạng chợt nick cậu bạn bật sáng. Hỏi sáng nay nghỉ học à , H.V.Cường (SV năm nhất, khoa Mỹ thuật công nghiệp, ĐH Mở HN) than thở: “Đầu năm học chính trị chán quá, trốn thầy một hai tiết lên mạng cho đầu óc thoải mái một tí”.

 

Theo Ngọc Anh, một thành viên của lớp Sư phạm Sử (năm thứ ba, ĐH KHXH&NV), lớp bạn có 41 thành viên và luôn được đánh giá là “chuyên cần và có ý thức học tập tốt” bởi sỹ số lớp hầu như luôn ở tỷ lệ 100% có mặt. Vậy mà đầu năm mới này, ngày nào cũng vắng tới 5 hay 6 người. Mà thầy cũng chỉ điểm danh vào cuối giờ nên nhiều bạn chỉ đến lớp vào “thời điểm quyết định”đó mà thôi. Hơn nữa “lịch học lại cứ thay đổi “xoành xoạch”, có khi cả thầy và trò cùng không biết. Không ít ngày lớp chỉ học 2 hoặc 3 tiết trong tổng số 5 tiết, nên nhiều bạn cũng “ngại” đi học.

 

Bên cạnh đó, các trường ĐH - CĐ vẫn có quy chế cho phép SV nghỉ 20% đến 25% số tiết môn học, nên N.H.Quốc (K47 khoa Chế tạo máy, ĐH Bách khoa) và rất nhiều bạn khác cho rằng: “Mình nghỉ nhưng vẫn theo đúng quy định của nhà trường đấy chứ, “chỉ tiêu” là 20% cơ mà, lo gì”.

 

Không ít bạn cho rằng “học là chuyện cả đời mà” và bao biện “tâm lý tuổi trẻ ham chơi” nên coi chuyện nghỉ học, trốn tiết là điều hết sức bình thường. Liệu những cử nhân tương lai này có định “nghỉ ngơi” hết thời sinh viên không ?

 

 

Lưu Thủy - Nguyên Hạnh