Cái Tết “thiếu” của cô sinh viên mồ côi cha mẹ

(Dân trí) - “Tết đến là ngày mỗi gia đình được tụ họp đông đủ, quây quần bên mâm cơm, nhưng với em đó lại là những ngày buồn nhất trong năm. Em ở một mình năm nào cũng đón giao thừa một mình bên mâm cơm cúng mẹ, nhiều lúc nghĩ thấy tủi thân lắm”.

Đó là lời tâm sự chan chứa nước mắt của cô sinh viên mồ côi Đỗ Thị Hà (trú tại thôn 1, xã Định Thành, huyện Yên Định, Thanh Hóa) khi chúng tôi ghé thăm. Hà mới đi học ngoài Hà Nội về được vài ngày, trông em có vẻ cứng rắn và chững chạc hơn rất nhiều. 

Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà nhỏ đơn sơ của mình mà lâu rồi vắng bóng người, Hà chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống sinh viên với những khó khăn, vất vả về vật chất, tinh thần khi một mình bươn chải cuộc sống. Hà cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu và ấp ủ những dự định của năm mới.

Vẫn khuôn mặt đượm chất buồn và giọng nói từ từ, Hà cho biết, em hiện đang học ngành Thú y của Trường ĐH Nông nghiệp tại Hà Nội. Hà muốn học ĐH Công nghiệp TPHCM, nhưng vì điều kiện khó khăn, xa nhà và anh em khuyên nhủ nên Hà quyết định học ĐH Nông nghiệp Hà Nội.

Hà nói: “Ban đầu em cũng do dự không biết chọn ngành nào, nhưng được anh em trong họ và những anh chị đi trước khuyên học Thú y sau này dễ kiếm việc làm nên em đã chọn. Không biết tương lai thế nào, nhưng em thấy ngành này cũng phù hợp với mình, càng học em càng thấy thích thú”.

Đỗ Thị Hà mồ côi mẹ từ rất sớm, em ở với chị gái được vài năm thì chị cũng đi lấy chồng. Từ đấy, mình Hà ở trong căn nhà nhỏ đơn côi với đầy ắp những kỉ niệm về mẹ. “Sinh ra em cũng không thấy mẹ nhắc về bố” nên mình em phải bươn chải cuộc sống, thiếu thốn về vật chất, tinh thần. Nhưng với quyết tâm vượt lên số phận, khẳng định bản thân bằng con đường học hành và Hà thi đậu đại học.

Thời gian đầu, Hà định không nhập học vì không có tiền, nhưng may mắn được sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc báo Dân trí sau khi bài viết “Ước mơ giảng đường của cô học sinh mồ côi” được đăng tải, Hà đã nhập học đúng thời gian.

“Lần đầu tiên ra Hà Nội em thấy rất bỡ ngỡ và lo lắng, không biết xoay xở thế nào. May mắn em được một xuất vào kí túc xá ở nên không còn phải lo chỗ ở, rồi dần dần làm quen với các bạn cùng phòng, cùng lớp. Em đi bộ tới trường chỉ mất 15 phút đi bộ nên không phải mua xe đạp”, Hà nói.

Vào ĐH, Hà rất chăm chỉ và siêng năng, học xong trên lớp là Hà lại ôn tập ở nhà với mong muốn không bị thua kém bạn bè. “Em đã thiệt thòi hơn các bạn về tình cảm vì không còn bố mẹ để chia sẻ niềm vui trong thành tích học tập hay những lúc buồn tủi nhất. Vì vậy em phải học thật nhiều để không bị thiệt thòi về cái chữ. Nhìn chung các môn đều học bình thương, nhưng em chỉ thấy môn Chủ nghĩa Mác - Lê Nin là hơi khó học thôi. Em thi được 3 môn rồi, kết quả cũng tạm tạm, ra tết thi tiếp 5 môn học kỳ còn lại”, Hà chia sẻ.

Nói về những dự định trong năm mới, Hà mong muốn ra Tết đi học sẽ kiếm được một việc làm thêm ổn định để có tiền trang trải thêm cho cuộc sống sinh viên. Đồng thời, Hà quyết tâm phấn đấu giành học bổng của trường để không thua kém bạn bè. Hà chia sẻ: “Em hi vọng sang năm mới mình sẽ trưởng thành hơn, chăm chỉ hơn để có thành tích cao trong học tâp”.

Lan Anh