Đắk Nông:

“Cảm ơn báo Dân trí đã “giữ” học sinh ở lại trường”

(Dân trí) - Sau gần một năm, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc không phải nhịn đói đi học và cũng không còn chân trần đến lớp. Những thay đổi tại ngôi trường đóng chân tại xã nghèo nhất tỉnh Đắk Nông đã góp phần vào việc giữ chân học trò ở lại của các thầy cô giáo trường này.

Chúng tôi tìm về Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) sau gần một năm kể từ ngày bài viết “Cô ơi! Em đã nhịn đói từ hôm qua đến nay rồi” được đăng tải.

Vừa gặp, thầy Thái Mai Tịnh - Hiệu trưởng nhà trường đã mừng rỡ khoe với chúng tôi: “Nhờ báo Dân trí là cầu nối mà cuộc sống nội trú, trọ học của gần 100 học sinh người đồng bào H’Mông của trường đã đầy đủ, ổn định hơn; cơ sở vật chất của nhà trường được quan tâm, cải tạo nên tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng của trường giảm đi rất nhiều so với những năm học trước”.

Học sinh vui mừng khi có đèn điện để sử dụng
Học sinh vui mừng khi có đèn điện để sử dụng

Dẫn chúng tôi đến căn phòng của Giàng Seo Sảng, nay đã là học sinh lớp 2, nhân vật được đề cập trong bài viết “Cô ơi! Em đã nhịn đói từ hôm qua đến nay rồi”, thầy Tịnh cho biết: “Từ ngày có bài báo viết về em ấy, Sảng được mỗi người cho vài ba trăm ngàn đến vài triệu đồng giúp đỡ để em được đến trường. Bây giờ những học sinh như Sảng không còn phải lo lắng từng bữa ăn nữa”.

Trong lần gặp lại này, Sảng không còn là đứa trẻ với khuôn mặt lấm lem, xanh xao, nằm thều thào trên giường như gần một năm về trước mà thay vào đó là cậu bé năng động, hoạt bát, là anh cả trong căn phòng nội trú.

Hình ảnh Khu nhà vệ sinh, nhà tắm hiện đại mới đi vào sử dụng hơn 1 tháng qua
Hình ảnh Khu nhà vệ sinh, nhà tắm hiện đại mới đi vào sử dụng hơn 1 tháng qua

Sảng bảo: “Cuộc sống của chúng em bây giờ khác với gần một năm trước nhiều lắm! Chúng em được các cô chú, anh chị tặng quần áo, sách vở và đồ ăn rất nhiều. Bây giờ mỗi phòng còn có một chiếc bóng đèn để thắp sáng chứ không phải dùng đèn dầu như trước nữa anh ạ”.

Nói đoạn, Sảng chạy ngay lại chiếc ổ cắm, thắp sáng chiếc đèn chạy bằng điện từ tấm pin năng lượng mặt trời cho chúng tôi xem.

“Cảm ơn báo Dân trí đã “giữ” học sinh ở lại trường” - 3

Qua trao đổi, thầy Thái Mai Tịnh cho hay, ngay sau khi bài viết về những khó khăn của học sinh nội trú xã Quảng Hòa được đăng tải và chia sẻ rộng rãi, nhà trường đã đón tiếp hơn 30 cá nhân, tổ chức đến hỗ trợ trực tiếp với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Bức thư cảm ơn của thầy hiệu trưởng Thái Mai Tịnh
Bức thư cảm ơn của thầy hiệu trưởng Thái Mai Tịnh

Thầy Tịnh thông tin thêm, cuối tháng 2/2018, nhà trường sẽ khởi công xây dựng một dãy phòng học mới với 6 phòng học và 1 nhà vệ sinh hiện đại trị giá hơn 3 tỷ đồng do một tổ chức của Nhật Bản tài trợ. Dãy phòng học mới đi vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho gần 100 trẻ em khu vực Suối Phèn (khu vực khó khăn nhất của xã Quảng Hòa) được đến trường.

Nhân dịp năm mới, thay mặt thầy trò Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thầy Thái Mai Tịnh một lần nữa gửi lời cảm ơn, tri ân tấm lòng nhân ái, sự quan tâm giúp đỡ của độc giả báo Dân trí, chúc quý báo, cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm sức khỏe, thành công và phát triển.

Dương Phong

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục