Đà Nẵng:

Cảm phục thí sinh khiếm thị quyết tâm tự thi đỗ vào đại học

(Dân trí) - Mặc dù khiếm thị, có thể làm hồ sơ xin đặc cách xét tuyển thẳng vào ĐH Đà Nẵng, nhưng thí sinh Võ Văn Nhật “bất đắc dĩ” phải nói dối với mẹ là em không được đặc cách. Nhật chia sẻ: “Em muốn tự thi đỗ vào đại học bằng chính sức mình”.

Cảm phục thí sinh khiếm thị quyết tâm tự thi đỗ vào đại học
Thí sinh "đặc biệt" Võ Văn Nhật, đăng ký dự thi vào ĐH Kinh tế Đà Nẵng trong buổi làm thủ tục thi sáng nay(2/7) tại điểm trường ĐH Đông Á.

Đến dự buổi làm thủ tục dự thi tại điểm trường ĐH Đông Á sáng 2/7, Nhật cho biết: “Em đăng ký dự thi khối A vào ngành Quản trị Kinh doanh tổng quát, trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng”. Nhật sẽ làm bài thi ở phòng thi riêng dành cho thí sinh đặc biệt như em với bảng chữ nổi và sự trợ giúp của giám thị theo quy định.

Thầy Nguyễn Duy Quy, giáo viên trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (Đà Nẵng) nói về cậu học trò của mình: “Nhật là học sinh nội trú của trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (Đà Nẵng), ngôi trường dành cho những học sinh khiếm thị. Dù không nhìn thấy gì, phải học bằng bảng chữ nổi, khó khăn hơn gấp bao lần so với người bình thường, thế nhưng khi học hòa nhập với các bạn bình thường ở trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), Nhật vẫn giữ danh hiệu học sinh giỏi và là một trong những học sinh giỏi nhất lớp”.

Thầy Nguyễn Duy Quy dẫn em Nhật vào phòng làm thủ tục dự thi
Thầy Nguyễn Duy Quy dẫn em Nhật vào phòng làm thủ tục dự thi.

Là người đã dìu dắt, hướng dẫn Nhật học từ những ngày em mới vào học lớp 6, thầy Quy nhận xét: “Em Nhật không chỉ chăm chỉ, luôn phấn đấu vượt khó trong học tập, mà em thực sự thể hiện là cậu học trò thông minh, sáng dạ. Em Nhật đặc biệt học giỏi các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa. Năm học lớp 12, Nhật còn đạt giải Ba môn Hóa học trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố. Nhật cũng có “tài lẻ” là em đàn hát rất hay, thường tham gia biểu diễn cùng các em trong đội văn nghệ của trường”.

Cùng con đến trường thi, bà Nguyễn Thị Anh - mẹ Nhật cho biết: “Hồi mới 18 tháng tuổi, không hiểu vì cơn cớ chi mà tự nhiên con tôi bị mờ một mắt rồi dần dần cả hai mắt đều mất thị lực. Nhà tôi đưa con đi chạy chữa khắp nơi nhưng đôi mắt cháu vẫn không nhìn được thấy gì. Nó có chí lắm. Không tự mình đọc các sách bình thường, nó nhờ các bạn đọc cho nghe rồi tự mày mò học bằng bảng chữ nổi. Nó ham học, đi học về nhà thì hầu như là lại tự học. Năm nào cháu cũng đạt học sinh giỏi”.

Thầy Nguyễn Duy Quy dẫn em Nhật vào phòng làm thủ tục dự thi
Không nhìn thấy gì, học cùng bảng chữ nổi khó khăn gấp bao lần người bình thường, Nhật vẫn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt những năm học phổ thông

Chúng tôi càng cảm phục cậu học trò khiếm thị đầy tự tin và nghị lực khi được thầy Quy cho biết thêm: Trường hợp của Nhật đã được ĐH Đà Nẵng xem xét, và cũng được các thầy cô,bạn bè khuyên là có thể và nên làm hồ sơ xin đặc cách tuyển thẳng vào trường. Thế nhưng em đã không nhận sự ưu ái đó, mà còn nói với ba mẹ là trường hợp của mình không được đặc cách, phải tự thi vào đại học. Và em tự nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào đại học như bao thí sinh bình thường. Tự thi đỗ vào đại học bằng chính sức mình, đó là ước muốn và quyết tâm của em Nhật.

Cậu học trò khiếm thị đăng ký dự thi vào ngành Quản trị Kinh doanh Tổng quát - ĐH Kinh tế Đà Nẵng nuôi dưỡng ước mơ mà em chia sẻ: “Thi đậu đại học, tốt nghiệp đại học ra trường, em sẽ cố gắng mở một công ty nhỏ để có thể giúp đỡ các bạn cùng cảnh ngộ không may bị khiếm thị giống như em”.

Khánh Hiền