Bình Định:

Cậu bé 7 tuổi nói tiếng Anh thành thạo nhờ... tự học

(Dân trí) - 3 tuổi đã tự học tiếng Anh, lên 7 tuổi dù chưa học qua trường lớp dạy tiếng Anh, nhưng em Nguyễn Đăng Nhật Minh (học sinh lớp 2C, Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, TP Quy Nhơn, Bình Định) lại có thể nói, giao tiếp tiếng Anh chẳng khác nào người bản xứ.

Bé Nguyễn Đăng Nhật Minh là con trai duy nhất của anh Nguyễn Đăng Quyền và chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh, cả vợ chồng làm nghề buôn bán tự do.

3 tuổi đã nói tiếng Anh

Cậu bé “thần đồng” Nhật Minh có khuôn mặt sáng, thông minh và rất tình cảm khi trò chuyện. Mỗi khi gặp được người nói tốt tiếng Anh, đặc biệt là người nước ngoài, Nhật Minh đều có những cử chỉ thân thiện, trò chuyện cởi mở về những bộ phim Mỹ mà Minh ấn tượng. Điều đặc biệt, mọi câu chuyện Minh đều diễn tả bằng một thứ tiếng Anh lưu loát chẳng thua kém người bản xứ, thậm chí còn tốt hơn người bản xứ cùng lứa tuổi với Minh.

Thần đồng tiếng Anh Nguyễn Đăng Nhật Minh (học sinh lớp 2C, Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, TP Quy Nhơn) nói tiếng Anh như người bản xứ.
"Thần đồng tiếng Anh" Nguyễn Đăng Nhật Minh (học sinh lớp 2C, Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, TP Quy Nhơn) nói tiếng Anh như người bản xứ.

Sau khi cho Nhật Minh làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, Thạc sĩ Nguyễn Minh Hà (học bổng Fullbright, chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh, ĐH Illinois, Mỹ), hiện đang là Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định) luôn miệng khen: Minh quá giỏi, quá xuất sắc, hiếm có một học sinh lớp 2 nào giỏi đến vậy. Học sinh lớp chuyên Anh 11, 12 của trường chưa chắc làm được hết.

Bất ngờ về khả năng giao tiếp, cách phát âm tiếng Anh của Minh, thầy Hà nhiều lần hỏi Minh đã học tiếng Anh ở đâu chưa. Cậu bé trả lời: Con tự học, tự con dạy cho con đấy! Con không biết tại sao nhưng khi con biết nói là con nói tiếng Anh rồi. Con thích xem phim Mỹ, chat với bạn bè nước ngoài.

Cô giáo Nguyễn Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 2C, chia sẻ: Tôi hoàn toàn bất ngờ trước khả năng tiếng Anh của Minh. Em có thể dịch các bài học trong sách Tiếng Việt lớp 2 ra tiếng Anh rất nhanh. Tò mò, tôi nhờ người thẩm định bản dịch và thật bất ngờ là tất cả đều chính xác.

Còn chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh, mẹ Nhật Minh kể, từ năm 3 tuổi, khi bắt đầu nói rõ, Minh đã nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Mãi lo buôn bán chẳng quan tâm, chỉ nghĩ chắc do cháu xem tivi, coi nhiều quảng cáo rồi học theo nói linh tinh. Nhưng càng ngày, cháu càng nói nhiều câu tiếng Anh rõ ràng. Mỗi lần bố xem phim tiếng Anh, Minh đứng bên dịch nên vợ chồng dần tin”.

Thấy Minh có tố chất về ngoại ngữ, vợ chồng chị Thanh đưa Minh đến học một trung tâm Anh văn để con có môi trường tiếp xúc, phát huy khả năng. Tuy nhiên, sau một tuần lên lớp, Minh không tập trung học, cô giáo nhắc nhở thì Minh đứng dậy nói lại với cô giáo bằng vốn tiếng Anh có bẩm sinh: “Cô ơi, cô phát âm còn chưa chuẩn thì làm sao mà cô có thể đi dạy tiếng Anh được?”, chị Thanh kể lại.

"Thần đồng về ngoại ngữ tiếng Anh”

Đúng như lời thầy Nguyễn Minh Hà đánh giá, Minh là một cậu bé rất giỏi, thông minh và có trí nhớ tốt. “Tôi từng có ấn tượng về một cậu bé cùng tuổi Minh, cũng rất giỏi so với độ tuổi, nhưng so với Minh, cậu bé đó còn kém xa Minh rất nhiều. Từ năm 3 tuổi khi không ai chỉ dạy, nhưng Minh nói rất lưu loát, phát âm rất chuẩn, phản xạ tiếng Anh khi giao tiếp rất tuyệt vời. Đặc biệt, về ngữ pháp, khi cho Minh làm bài tập ở trình độ A2 (dành cho học sinh tốt nghiệp cấp II) theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR), thì Minh còn lúng túng vì chưa học qua lớp đào tạo tiếng Anh nào. Dù vậy, Minh biết cách vận dụng tốt ngôn ngữ nói để chọn đúng từ và điền thì thích hợp vào chỗ trống. Minh quả là cậu bé xuất sắc. Đúng là một nhân tài, một thần đồng về ngoại ngữ tiếng Anh”, thạc sĩ Hà đánh giá.

Nhật Minh khiến Th.S Nguyễn Minh Hà (học bổng Fullbright, chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh, ĐH Illinois, Mỹ), hiện đang là Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định), rất bất ngờ về khả năng tiếng Anh của mình.
Nhật Minh khiến Th.S Nguyễn Minh Hà (học bổng Fullbright, chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh, ĐH Illinois, Mỹ), hiện đang là Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định), rất bất ngờ về khả năng tiếng Anh của mình.

Thạc sĩ giáo dục Charles Whalen Rutherford, người Mỹ, Trưởng khối Quốc tế Trường Song ngữ Quốc tế Hà Nội Academy (Hà Nội) nhận xét: Là một giáo viên dạy tiếng Anh tại Việt Nam, tôi đã gặp và giảng dạy cho hàng trăm học sinh cùng độ tuổi như Nhật Minh. Trong đó, nhiều em được đào tạo tốt và có nhiều cơ hội tiếp xúc với ngôn ngữ hơn Minh. Nhưng chưa có em nào tạo cho tôi nhiều bất ngờ về khả năng giao tiếp tiếng Anh và hiểu biết xã hội như Minh.

“Tôi và vợ trong chuyến du lịch Quy Nhơn tình cờ ăn một quán ốc bên đường do mẹ em bán. Lúc đó, một cậu bé 7-8 tuổi mạnh dạn tiến về phía tôi chào hỏi bằng tiếng Anh. Ban đầu tôi chỉ nghĩ chắc cậu bé chỉ hỏi được tên tuổi, sức khỏe, ở đâu… Thật bất ngờ, cậu bé hỏi đủ thứ chuyện bằng ngôn ngữ tiếng Anh chẳng khác người bản xứ”, thạc sĩ Charles Whalen chia sẻ.

Chia sẻ về ước mơ “thần đồng” tiếng Anh đất võ Bình Định, em Nguyễn Đăng Nhật Minh mong muốn sau này trở thành bác sĩ làm việc ở Mỹ. “Ở Mỹ là nơi mọi người nói tiếng Anh. Hơn nữa, con mê phim Mỹ, game do Mỹ sản xuất”, Nhật Minh hồn nhiên chia sẻ.

Doãn Công