Cậu bé “hạt tiêu” học giỏi

(Dân trí) - Trong buổi lễ trao học bổng Kappi, khi đọc đến cái tên Nguyễn Đình Dân (lớp 4D trường tiểu học Quảng Châu, Tiên Lữ, Hưng Yên), rất nhiều người ngạc nhiên vì không ngờ người nhận được vinh dự này lại có vóc dáng nhỏ bé đến vậy.

Ở lớp, Dân thuộc dạng “còi” nhất lớp nhưng em luôn khiến bạn bè phải khâm phục về sức học và tinh thần vượt khó vươn lên của mình.

 

Bố mẹ Dân không có việc làm ổn định, lại hay ốm đau nhưng vẫn phải đi làm ăn xa để có tiền chắt cóp cho hai con ăn học. Dân và chị gái 11 tuổi ở với bà nội đã già. “Một mình nội vất vả lo cho chúng em ăn học, chị gái luôn bảo em phải cố gắng học giỏi để không phụ công bà, cha mẹ. Em đã phấn đấu rất nhiều để từ một học sinh khá vươn lên học giỏi”, Dân tự hào kể.

 

Mỗi sáng, hai chị em Dân đều dậy sớm, soạn sách vở và cùng đi bộ đến trường. Trên đường đi, chị Dân còn tranh thủ đố cậu những phép toán, đố vui… để kiểm tra lại bài cho em. Nhờ có chị gái kèm cặp và sự quyết tâm của bản thân, Dân học giỏi đều tất cả các môn, nhất là môn toán.

 

Là con trai, lại mới học lớp 4 nhưng Dân rất “đảm” việc nhà. Ngoài giờ tới trường, chị gái lớn hơn nên hay giúp bà tưới rau, chăm lợn… còn những công việc “lặt vặt” như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đều một tay “hạt tiêu” đảm nhiệm. Tối đến, hai chị em lại ngồi vào bàn học, cùng thi đua giải bằng hết những bài tập cô giáo giao và dành thời gian xem bài mới để mai đến lớp học cho dễ hiểu.

 

Với sự cố gắng và thành tích học tập của mình, Dân đã được Báo Khuyến học & Dân trí và Công ty cổ phần sữa Việt Mỹ tặng học bổng “Kappi cùng em đến trường”. 

 

Cậu bé “hạt tiêu” học giỏi - 1
  

 

Hồng Hải