Cậu bé mồ côi tốt nghiệp đại học loại giỏi

Nguyễn Văn Thuận đã vượt qua bao nỗi gian truân để lấy được tấm bằng ĐH Bách khoa loại giỏi.

Năm 1989, cả thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bàng hoàng nghe tin vợ chồng anh Nguyễn Châu và hai con bị tử nạn trong một tai nạn giao thông. Ai cũng xót xa cho Nguyễn Văn Thuận, đứa con trai mới 5 tuổi của vợ chồng anh Châu.

Sau khi ba mẹ mất, Thuận ở với bà ngoại. Bà làm nông, cuộc sống rất khó khăn nên lúc Thuận 10 tuổi, chính quyền địa phương xã Bình Châu làm hồ sơ chuyển em về Trung tâm bảo trợ xã hội. Từ trung tâm này, Thuận được tạo điều kiện đi học.

Các thầy cô ở trường THPT Trần Quốc Tuấn khi biết hoàn cảnh của Thuận đã cho phép em đi học thêm miễn phí. Trong suốt những năm học phổ thông, Thuận luôn đạt danh hiệu khá, giỏi.

Năm 2002 tốt nghiệp THPT, Thuận khăn gói đi thi và đậu vào ĐH Bách khoa Hà Nội, ngành hóa dầu (liên kết với Đại học Quy Nhơn). Thiếu sự chăm sóc của các cô, chú ở Trung tâm bảo trợ xã hội, Thuận phải tự lo cho mình trong những năm tháng học đại học với hai bàn tay trắng.

Thuận tâm sự: "Em phải vừa đi học, vừa đi dạy kèm để có tiền mua tài liệu học tập, trang trải cuộc sống hằng ngày, còn học phí thì được miễn. Em còn được một người chú ở quê và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ tiền". Suốt những năm tháng ở giảng đường, Thuận nhận được học bổng Nguyễn Thái Bình, học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên, học sinh nghèo hiếu học của Hà Nội.

Mới đây, Thuận tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi.

Theo Thanh Niên