Cậu bé “vàng” của đội tuyển Toán quốc tế

(Dân trí) - Việc Hoàng Mạnh Hùng mang về tấm huy chương vàng cho đội tuyển Olympic Toán vào phút chót là một bất ngờ lớn. Căng thẳng gần hai tiếng đồng hồ, các thầy cô giáo trong đoàn mới thuyết phục được Ban chấm thi để bảo vệ cách giải độc đáo của Hùng.

Hoàng Mạnh Hùng xuất thân từ một gia đình nhà thuần nông ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Sớm xa gia đình để lên Hà Nội học ở khối chuyên THPT - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Hùng đã nén nỗi nhớ nhà, nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống mới để cố học cho khỏi phụ sự mong mỏi của bố mẹ.

 

Việc phải sớm xa gia đình và tự lập trong cuộc sống đã giúp em chững chạc hơn rất nhiều. Thành công của Hùng trong kì thi Olympic Toán quốc tế năm nay là sự nỗ lực rất lớn không chỉ của riêng em mà còn chan chứa cả sự vất vả của gia đình để có thể lo cho em ăn học.

 

Trò chuyện về phương pháp học tập, Hùng cho biết: “Em cũng chỉ học như các bạn khác thôi. Riêng môn Toán thì ưu ái hơn, em dành khoảng 5 tiếng/ngày”.

 

Khi chúng tôi hỏi về cách giải độc đáo của em trong bài thi, em cười và nói: “Thật ra lúc làm bài em nghĩ là chắc sẽ có huy chương, nhưng không nghĩ đó là tấm huy chương vàng”.

 

Hùng cho biết thêm: “Đề thi năm nay khá khó, nhưng các dạng này em đã “đụng độ” khá nhiều trước đó. Khi làm bài theo phương pháp mới, em không tự tin cho lắm bởi vì nó khá khác biệt so với các cách giải trước đây, nên việc giành được huy chương vàng quả là một bất ngờ thú vị đối với em”. 

Trần Huy