Cậu học trò không tay nhận học bổng trị giá 110 triệu đồng

(Dân trí) - Sinh ra đã kém may mắn khi không có đôi tay nhưng Nguyễn Đình Nhẫn vẫn cố gắng vươn lên trong học tập, em ước mơ được trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin và ước mơ ấy đã được trường ĐH Công nghiệp Vinh tiếp sức với suất học bổng trị giá 110 triệu đồng.

Ngày 11/4, tại trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã diễn ra lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho em Nguyễn Đình Nhẫn (học sinh lớp 12A8, trường THPT Nguyễn Duy Trinh). Theo đó, trường ĐH học Công nghiệp Vinh đã quyết định tài trợ toàn bộ chi phí học tập 4 năm tại khoa CNTT của trường sau khi Nhẫn tốt nghiệp THPT. Tổng trị giá suất học bổng là 110 triệu đồng.

Ngày 11/4, tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã diễn ra lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho em Nguyễn Đình Nhẫn (học sinh lớp 12A8, trường THPT Nguyễn Duy Trinh) với tổng trị giá 110 triệu đồng.
Ngày 11/4, tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã diễn ra lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho em Nguyễn Đình Nhẫn (học sinh lớp 12A8, trường THPT Nguyễn Duy Trinh) với tổng trị giá 110 triệu đồng.

Nhẫn là con thứ 5 trong gia đình 6 anh chị em. Nhẫn sinh ra đã không may mắc phải khuyết tật bẩm sinh khi không có đôi tay như những đứa trẻ khác. Nhưng cậu bé vẫn khát khao được đi học, được đến trường. Que củi, viên phấn, trở thành những người bạn đầu tiên của Nhẫn, đặc biệt những tháng ngày miệt mài ngồi giữa nền đất em dùng chân tập viết chữ gặp muôn vàn khó khăn.

Tuy nhiên, khi được đi học, Nhẫn không bỏ sót buổi học nào. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, năm lên 9 tuổi, bố em đột ngột qua đời sau một tai nạn, một mình mẹ bươn chải với mấy sào ruộng nuôi các con ăn học. Từ đó, Nhẫn lại càng cố gắng tự lập hơn. Bởi em không muốn mình sau này trở thành gánh nặng của mẹ.

Phát biểu tại buổi lễ TS. Trần Đăng Thạch, Hiệu trưởng ĐH Công nghiệp Vinh xúc động: “Chúng tôi rất cảm phục trước nỗ lực vượt qua số phận vươn lên của Nguyễn Đình Nhẫn. Bên cạnh đó nhà trường cũng muốn giúp cho em thực hiện ước mơ của mình.
Phát biểu tại buổi lễ TS. Trần Đăng Thạch, Hiệu trưởng ĐH Công nghiệp Vinh xúc động: “Chúng tôi rất cảm phục trước nỗ lực vượt qua số phận vươn lên của Nguyễn Đình Nhẫn. Bên cạnh đó nhà trường cũng muốn giúp cho em thực hiện ước mơ của mình".

Suốt những năm học phổ thông, Nguyễn Đình Nhẫn đều là học sinh khá. Em ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin, có thể làm việc, kiếm tiền nuôi sống bản thân, và sống có ích cho xã hội như tấm gương của hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng (đã mất năm 2013) cũng sinh ra từ quê hương Nghi Lộc, Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ TS. Trần Đăng Thạch - Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Vinh xúc động: “Chúng tôi rất cảm phục trước nỗ lực vượt qua số phận vươn lên của Nguyễn Đình Nhẫn. Bên cạnh đó nhà trường cũng muốn giúp cho em thực hiện ước mơ của mình. Mong rằng, Nhẫn và nhiều người khuyết tật khác cũng sẽ được tạo điều kiện để có cơ hội học tập lên cao, và được làm việc theo đúng năng lực và đam mê của mình”.

Xúc động trước sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các thầy cô giáo, và của trường ĐH Công nghiệp Vinh, em Nguyễn Đinh Nhẫn hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, và đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT quốc gia để vào trường ĐH Công nghiệp Vinh hoàn thành giấc mơ của mình.
Xúc động trước sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các thầy cô giáo, và của trường ĐH Công nghiệp Vinh, em Nguyễn Đinh Nhẫn hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, và đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT quốc gia để vào trường ĐH Công nghiệp Vinh hoàn thành giấc mơ của mình.

Ông Thái Huy Vinh - PGĐ Sở GD&ĐT Nghệ An có mặt tại buổi lễ đầy xúc động này chia sẻ: "Xin được chúc mừng em Nguyễn Đình Nhẫn, em cố gắng tiếp tục đạt nhiều thành tích tốt học tập. Em Nhẫn chính là một tấm gương về nghị lực vượt khó, vượt lên hoàn cảnh, chiến thắng chính bản thân mình cho các em học sinh trong trường và cho tất cả mọi người".

Có mặt tại buổi lễ, chứng kiến những nỗ lực của cậu học trò nghèo mang khuyết tật bẩm sinh đã không ngừng vươn lên trong cuộc sống và học tập, Phòng Cao tốc, Cục CSGT Bộ Công an cũng đã có món quà, trích từ tiền lương của các chiến sĩ tặng trao cho em Nguyễn Đình Nhẫn để động viên em trong học tập và cuộc sống.

Thượng tá Trần Trung Kiên - Phó trưởng phòng Cao tốc, Cục CSGT, Bộ Công an tặng quà cho em Nhẫn.
Thượng tá Trần Trung Kiên - Phó trưởng phòng Cao tốc, Cục CSGT, Bộ Công an tặng quà cho em Nhẫn.

Xúc động trước sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các thầy cô giáo, và của Trường ĐH Công nghiệp Vinh, em Nguyễn Đinh Nhẫn hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, và đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT quốc gia để vào trường ĐH Công nghiệp Vinh hoàn thành giấc mơ của mình cũng như không phụ sự kỳ vọng của gia đình và người thân đã dành cho em.

Nguyễn Tình