Chàng thủ khoa Ngoại thương nhiều tài lẻ

(Dân trí) - Phương pháp học tập tốt nhất mà chàng thủ khoa khối A1 Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội chia sẻ là “học tập phải đi đôi với giải trí”. Bởi vậy, ngoài những thành tích học tập xuất sắc, Phạm Việt Anh còn làm MC, đá bóng và chơi bóng rổ rất giỏi.

Trong đợt tuyển sinh ĐH vừa qua, Phạm Việt Anh (học sinh Trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam) đăng ký dự thi ngành Kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Ngoại thương.
 
Với tổng số điểm 28 (Toán 9,75; Lí 8,75; Anh 9,5), Việt Anh đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối A1 của trường.

Phạm Việt Anh - thủ khoa khối A1 Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. (Ảnh: Nhữ Trang)

Phạm Việt Anh - thủ khoa khối A1 Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. (Ảnh: Nhữ Trang)

Việt Anh tự cho rằng mình là người không may mắn trong các cuộc thi, bởi kết quả mà cậu thường đạt được chỉ ở mức đủ điểm đỗ. Vì vậy, biết tin trở thành thủ khoa, Việt Anh cảm thấy rất bất ngờ.
 
“Sau khi thi, dù đã tính trước được số điểm, nhưng việc trở thành thủ khoa là điều em chưa bao giờ nghĩ tới. Tuy nhiên, em cũng có chút thoáng buồn bởi là học sinh chuyên Lí nhưng điểm Lí của em thấp hơn so với hai môn còn lại.

Ngoài dự thi Trường ĐH Ngoại thương, Việt Anh còn dự thi khối D Học viện Ngoại giao. Hiện tại, dù trường chưa công bố điểm nhưng Việt Anh tự tin rằng mình sẽ trúng tuyển.

Học tập phải đi đôi với giải trí

Là người không tập trung được lâu trong lúc học, vì vậy, Việt Anh chỉ học 1 tiếng rồi lại nghỉ. Một tháng trước khi diễn ra kỳ thi ĐH, Việt Anh mới bắt đầu học được liên tục từ 3 đến 4 tiếng.

Ngoài ôn thi ở các lớp do thầy cô trong trường giảng dạy thì Việt Anh còn làm nhiều đề thi ĐH của những năm trước. Tuy nhiên, thường học tập và làm việc theo cảm hứng nên có những hôm Việt Anh học liên tục từ sáng tới đêm, có hôm lại chơi cả ngày.

Chàng thủ khoa cho biết: “Theo em học tập phải đi đôi với giải trí, cần giữ cho đầu óc thoải mái nhất thì mới tiếp thu được toàn bộ lượng kiến thức trong quá trình học. Vì vậy, thời gian học tập dài hay ngắn không nói lên được điều gì, mà điều quan trong là khi đã học, bạn tập trung ở mức độ nào”.

Clip chia sẻ của thủ khoa khối A1 ĐH Ngoại thương Hà Nội - Phạm Việt Anh. (Thực hiện: Nhữ Trang)

Là học sinh lớp 12 Lý 1 Trường THPT Hà Nội Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Việt Anh sở hữu những thành tích học tập rất xuất sắc. Suốt 12 năm học, Việt Anh đều duy trì thành tích học sinh giỏi. Năm học lớp 12, em đạt giải Nhất môn Lí cấp thành phố Hà Nội và điểm số trung bình các môn ở năm học này là 9,3. Việt Anh tốt nghiệp THPT với tấm bằng loại giỏi.

Thích thể thao và mơ ước trở thành MC

Được biết, Việt Anh là con trai duy nhất trong một trong gia đình bố mẹ đều là nhân viên công chức ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Bố mẹ em khá nghiêm khắc nhằm tạo cho cậu con trai đức tính tự lập và quyết đoán.

Việt Anh cho biết, ngay từ nhỏ em đã mê đá bóng đá và bóng rổ. Dù đợt ôn thi ĐH vừa qua trùng với thời điểm diễn ra World Cup 2014, nhưng Việt Anh vẫn không bỏ lỡ một trận đấu nào.

Nhiệt tình tham gia các giải đấu bóng đá ở trường, năm học lớp 11, Việt Anh và các thành viên trong đội bóng của lớp đã giành huy chương vàng giải đấu của trường. Ở bộ môn bóng rổ, năm học lớp 9, Việt Anh cùng đồng đội giành huy chương vàng giải bóng rổ TP Hà Nội.

Với khả năng giao tiếp tốt và tự tin nói trước đám đông, Việt Anh thường làm MC cho các chương trình của trường. Ngoài ra, cậu học trò Trường Ams còn làm MC cho một số sự kiện và MC cho một trung tâm đào tạo tiếng Anh ở Hà Nội.

Cũng bởi sở thích trên cùng niềm đam mê bóng đá mà mơ ước sau này của Việt Anh là làm biên tập viên thể thao hay MC truyền hình.

Hình ảnh Việt Anh tham gia cuộc thi âm nhạc. (Ảnh: NVCC)

Hình ảnh Việt Anh tham gia cuộc thi âm nhạc. (Ảnh: NVCC)

Ngoài ra, Việt Anh còn có một sở thích khác là hát và nghe nhạc. Trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ của trường, Việt Anh đều không vắng mặt. “Em thích hát và có thể hát ở mọi lúc mọi nơi. Ở nhà, nếu em không hát thì cũng mở nhạc cả ngày. Em và các bạn trong lớp thường hay thu âm lại những ca khúc tâm đắc và đẩy lên trang nhạc MP3”.
 

Muốn được đi du học Mỹ

Là người có tính hướng ngoại, Việt Anh cho biết: “Em mơ ước được đi du học ngay từ nhỏ. Song, hồi đó, một phần vì điều kiện chưa cho phép, phần nữa là bố mẹ em không yên tâm để em sinh sống ở nước ngoài một mình nên em chưa thể đi du học”.

Được biết, trước khi đăng ký dự thi đại học, Việt Anh đã có ý định đi du học, tuy nhiên, do chuẩn bị hồ sơ muộn lên Việt Anh chưa thực hiện được mơ ước của mình. Trong tương lai, chàng thủ khoa muốn được đi du học Mỹ.

Nhữ Trang