Chàng trai “tóm tắt” Truyện Kiều đỗ cả 2 khối vào ĐH Ngoại thương TPHCM

(Dân trí) - Từng gây sửng sốt khi “tóm lược” Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du chỉ còn 38 câu thơ, viết đơn xin nghỉ học bằng thơ, mới đây, chàng trai Phạm Quốc Đạt đỗ vào ĐH Ngoại thương TPHCM ở cả hai khối thi A1 và D1.

Phạm Quốc Đạt là học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Vũng Tàu, đăng ký dự thi vào khoa Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương TPHCM cả hai khối thi A1 và D1. Kết quả, cậu học trò đa tài này đỗ “kép” cả hai khối thi vào trường.
 
Cụ thể, khối A1, Đạt giành được 25,5 điểm và khối D1 24 điểm. Trong khi điểm chuẩn vào khoa Kinh tế Đối ngoại khối A1 là 23 điểm và khối D1 là 22 điểm. Điểm khối D1 của Đạt thuộc nhóm thí sinh điểm cao, xếp hạng thứ 12/1.060. Quốc Đạt chia sẻ cậu có phần tiếc nuối khi môn Văn chỉ giành 6 điểm (Toán và Tiếng Anh cùng đạt điểm 9).
 
Chàng trai “tóm tắt” Truyện Kiều đỗ cả 2 khối vào ĐH Ngoại thương TPHCM
Cậu học trò từng gây "bão" với Truyện Kiều rút gọn còn 38 câu đỗ cả hai khối thi vào khoa Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương TPHCM.
“Tiếc một chút vậy thôi chứ dù em sao em cũng đã đỗ vào ngành học mình yêu thích. Hơn nữa, em cũng không đầu tư ôn tập nhiều đối với môn Văn, chủ yếu làm bài theo cảm xúc, suy nghĩ của mình”, Quốc Đạt bày tỏ. Năm 2013, Phạm Quốc Đạt, khi đó đang là học sinh lớp 11 đã gây sửng sốt cộng đồng mạng với bài thơ chỉ vọn vẹn 38 câu “tóm tắt” Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Đồng thời, cậu cũng đưa đến tiếng cười nghiêng ngả cho nhiều người với đơn xin nghỉ học được viết bằng... thơ. Quốc Đạt từng trải qua qua rất nhiều cuộc thi về Toán như thi vượt cấp lớp 12, thi Toán quốc gia và ấn tượng với huy chương Bạc kỳ thi Olympic Toán học 30/4. Chưa kể, Đạt còn rất đa tài khi vẽ đẹp, chữ đẹp và hồi nhỏ còn chơi cờ vua rất cừ.

Hoài Nam