Chắp cánh cho những ước vọng nhỏ nhoi

Một chiếc bàn ngay ngắn để ngồi học, một chiếc xe đạp nhỏ để không phải đi bộ đường xa tới trường và được học tập như bao bạn bè khác… Những điều tưởng chừng như quá đỗi bình dị ấy lại là niềm mơ ước cháy bỏng của các em nhỏ nhà nghèo nơi vùng biển Phan Rí Cửa - Bình Thuận và Châu Đức - thành phố Vũng Tàu.

Phan Rí Cửa là một trong những thị trấn lâu đời nhất ở khu vực Nam Trung Bộ, thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Thị trấn thuộc vùng biển, dân cư chủ yếu bám trụ với các nghề đánh bắt cá. Cuộc sống khó khăn vùng biển đã phần nào ảnh hưởng đến những học sinh nghèo khi phải cắp sách đến trường trong điều kiện thiếu thốn. Dưới cái nắng như đổ lửa của vùng ven biển, có những đứa trẻ bé như cây kẹo, trùm lên người những tấm áo người lớn thùng thình và ngại ngùng giao tiếp nhưng vẫn cố gắng đến trường nuôi giấc mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

 

“Em chỉ có một ước mơ là em có thể học tập, đi lại bình thường như bao bạn khác, để cho ba mẹ em không phải buồn vì em. Nhưng em đã không thể làm được điều đó...” - đó là lời tâm sự của em Phạm Văn Cương với thân hình co quắp vì bị căn bệnh teo cơ hành hạ mỗi ngày.

 

Lúc sinh ra cậu bé Cương cũng phát triển bình thường, cũng đi lại chạy nhảy như bao đứa trẻ khác. Đến năm học lớp 1, em háo hức được cắp sách đến trường vui chơi cùng bạn bè. Niềm vui đi học của em kéo dài không được bao lâu khi vào đầu năm học lớp 2, đột nhiên em mắc căn bệnh teo cơ quái ác, khiến em không thể đi lại, cuộc sống sinh hoạt học tập của em là nằm và bò trên sàn nhà. Dần dần khả năng bò của em cũng không thể và em phải nằm liệt 3 năm nay.

 

Em Phạm Văn Cương - học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 6, Tuy Phong, Bình Thuận
Em Phạm Văn Cương - học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 6, Tuy Phong, Bình Thuận.

 

Hoàn cảnh gia đình em khó khăn, ba làm nghề đi biển, thân hình gầy guộc hốc hác luôn phải lo cho từng miếng ăn cho gia đình. Mẹ phải ở nhà chăm sóc cho Cương và đưa em tới trường. Khó khăn là vậy nhưng ba mẹ vẫn luôn động viên Cương cố gắng đi học tập, vượt lên chính mình.

 

Trên khắp mọi miền đất nước còn rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh như Cương. Với các em, niềm vui đơn giản chỉ là có cơm để ăn, có áo mới để mặc, có chiếc bàn gỗ nhỏ để ngồi học, có chiếc xe đạp để không phải đi bộ đường xa đến trường và không phải lo hũ gạo trong nhà đã cạn.

 

Em Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, lớp 8/5, Trường THCS Trần Quốc Toản, huyện Châu Đức, thành phố Vũng Tàu chia sẻ nguyện vọng của mình trong lá thư tham dự cuộc thi “Ước mơ của em” do FPT Telecom tổ chức: “Có đôi lần em hỏi mẹ: Mẹ có thể mua cho con cái bàn học để con cất sách vở ngăn nắp, sạch sẽ và để cho con học bài, làm bài khỏi phải nằm úp người, tránh bị tức ngực được không mẹ? Mẹ em đã quay đầu đi chỗ khác để che những giọt nước mắt tuôn rơi”.

 

Em Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, học sinh lớp 8/5, Trường THCS Trần Quốc Toản, Châu Đức, Vũng Tàu
Em Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, học sinh lớp 8/5, Trường THCS Trần Quốc Toản, Châu Đức, Vũng Tàu.

 

Hành trình về vùng đất Phan Rí Cửa, FPT Telecom đã nhận được rất nhiều lá thư của các em học sinh. Trong đó, có em Nguyễn Văn Thái - học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 6 (Tuy Phong, Bình Thuận). Thái viết: “Hàng ngày, em đi bộ đến trường trong cái nắng gay gắt nhưng ba mẹ không có tiền để mua xe đạp. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để ba mẹ yên tâm làm việc kiếm tiền".

 

FPT Telecom trao xe đạp cho trẻ em nghèo
FPT Telecom trao xe đạp cho trẻ em nghèo.

 

Câu chuyện về những ước mơ, khát vọng của trẻ em nghèo còn dài lắm, không biết kể từ đâu và kể đến bao giờ cho hết. Những ước mơ, khát vọng đó đã được các em nhỏ gửi về chương trình “ Chắp cánh ước mơ” như những động lực thôi thúc FPT Telecom càng cần phải có trách nhiệm hơn, càng cần phải cố gắng tạo ra nhiều niềm vui hơn cho các em nhỏ, cho người dân, cho cộng đồng.

 

Mỗi bức thư là một ước mơ, hãy cùng FPT Telecom chắp cánh cho những ước mơ này trở thành hiện thực.

 

FPT Telecom trao xe đạp cho trẻ em nghèo
Lá thư của em Nguyễn Trúc Nhi, học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Châu Đức, thành phố Vũng Tàu.

 

Chương trình "Cùng FPT Telecom chắp cánh ước mơ" là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực cho xã hội với mục đích góp phần khích lệ động viên các em thiếu nhi học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tạo điều kiện để các em bước vào năm học mới tốt hơn. Thông qua chương trình, FPT Telecom muốn gửi gắm đến thông điệp nhân văn nhằm nhân rộng tinh thần đoàn kết,chia sẻ khó khăn, tương thân, tương ái trong xã hội.

 

Đến nay chương trình đã được triển khai tại Bình Thuận và TP Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại mỗi tỉnh, thành phố FPT Telecom đã trao hơn 20 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bao gồm xe đạp , các phần quà và tiền mặt…

 

Bên cạnh đó, FPT Telecom còn phối hợp cùng các đoàn thể địa phương thực hiện chương trình cắt tóc miễn phí và các trò chơi cho các em tham gia. Dự kiến trong năm 2014 chương trình sẽ còn được nhân rộng và triển khai trên toàn quốc.

 

Ngoài ra, FPT Telecom còn thực hiện nhiều hoạt động chung tay vì cộng đồng như: Học bổng Kết nối FPT Telecom dành cho sinh viên xuất sắc, Chương trình đồng hành cùng cuộc thi giải toán Violympic, Tiết kiệm điện, Internet và cuộc sống…