Về việc người cha không xin được cho con vào lớp một:

Cháu bé đã được đến trường

Sau khi cho đăng tải bức thư của một người cha, than phiền về việc <a href="http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2005/9/76763.vip" >không xin được cho con vào lớp một</a>, chúng tôi đã gặp gỡ, trao đổi với một số người có trách nhiệm về vấn đề này và nhận được nhiều lời thanh minh, trong đó chủ yếu khẳng định: Cháu bé vẫn được đến trường.

Ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD-ĐT TPHCM: 100% trẻ trong độ tuổi được vào lớp 1, không phân biệt thường trú hay tạm trú.

 

Nguyên tắc chung của tuyển sinh vào lớp 1 là huy động 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường, không phân biệt hộ khẩu thường trú hay tạm trú KT3. Nếu phường nào có nhiều dân nhập cư sinh sống thì vẫn phải lập hồ sơ, danh sách để các em được vào học.

 

Từ đó các quận, huyện triển khai kế hoạch phân tuyến cụ thể số lượng học sinh vào từng trường tiểu học theo thực tế địa bàn phường, xã. Thông thường thì ngay từ tháng 5, các phường phải gửi danh sách trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 thuộc địa bàn về Phòng GD-ĐT. Sau đó, Phòng GD-ĐT sẽ căn cứ vào khả năng thu nhận trẻ của các trường để lên kế hoạch phân tuyến chỉ tiêu cụ thể.

 

Đến giữa tháng 6, những gia đình có trẻ đến tuổi đi học có sự quản lý của phường đều nhận được giấy báo nhập học để đăng ký nhập học cho trẻ. Tuy nhiên có nhiều trường hợp, gia đình muốn con em mình học tại trường khác. Theo quy định trái tuyến, nhà trường sẽ giải quyết những trường hợp đó sau khi đã ổn định việc nhập học đúng tuyến theo giấy mời.

 

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó trưởng Phòng GD-ĐT Q.6, TPHCM: Tôi không bảo hộ khẩu ở quê thì về quê học!

 

Ông Trần Minh Phong cho biết, sau khi lá thư của gia đình ông được đăng tải, thầy Viễn - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thái Phiên, Q.11 – đã đề nghị gia đình đưa cháu đến trường học, hồ sơ chỉ cần giấy tạm trú và khai sinh.

 

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó trưởng phòng GD-ĐT Q.6 thì cho biết: "Sáng nay, sau khi đọc bài báo, tôi đã chỉ đạo Hiệu trưởng trường Trương Công Định xuống tận gia đình cháu bé xem xét, giải quyết cho cháu nhập học ngay ngày mai, còn hồ sơ thiếu thế nào thì bổ sung sau".

Tôi nhớ hôm đó khai giảng, khoảng 10 giờ, vị phụ huynh này vô gặp tôi. Tôi hỏi là giờ anh xin cho cháu vào học trường nào? Anh ta nói là xin vào trường Trương Công Định. Tôi hỏi anh có hộ khẩu thường trú hay KT3 không? Theo quy định trước mắt giải quyết ưu tiên những trường hợp có hộ khẩu, KT3, khi nào xong mới giải quyết KT2, KT4... Anh ta nói: Không có, tôi hộ khẩu dưới quê.

 

Tôi hỏi anh tạm trú đây lâu chưa. Anh ta nói lâu lắm rồi, 10 năm gì đó. Tôi nói anh tạm trú 10 năm chắc chắn có KT3. Anh ta nói có KT3, nhưng là KT3 ở Bình Tân. Tôi nói KT3 ở Bình Tân thì anh thông cảm đi, đến giờ phút này trường Trương Công Định lớp 1 bán trú là 46 em một lớp, quy định mới là học 2 buổi 35-36 HS một lớp, anh chịu khó về Bình Tân...

 

Anh ta hỏi hiện nay trường Trương Công Định đông quá rồi, còn trường nào không? Tôi có giới thiệu cho anh ta 3 trường hiện chưa đông. Chuyện chỉ có vậy, rồi anh ta về. Sau đó dưới trường giải quyết thế nào tôi không biết. Giả sử sau đó anh này vòng lại nói hiện nay 3 trường này người ta không nhận thì tôi sẽ giải quyết buộc phải nhận.

 

Còn nếu nói không cho trẻ không có hộ khẩu vào học, tôi có thể chỉ các trường cho các anh xuống điều tra xem. Trẻ đang ở Kiên Giang chẳng hạn, không có hộ khẩu gì hết theo cha mẹ lên buôn bán vẫn cho vào học. Còn trường đông quá làm sao bây giờ...

 

Theo Thanh niên