Chia sẻ của nữ sinh đoạt huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế

(Dân trí) - "Càng học, càng đi sâu và nhìn thế giới Toán học rõ hơn, em càng thấy Toán học không hề là một môn Khoa học tự nhiên khô khan, mà có nhiều điều hay và thú vị ở chỗ đòi hỏi ở người học sự sáng tạo và tư duy trừu tượng".

Đó là những chia sẻ của cô học trò Vương Nguyễn Thùy Dương (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng), người vừa đoạt huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế lần thứ 55 tại Nam Phi về môn Toán học.

HS Vương Nguyễn Thùy Dương -HS đoạt huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế lần thứ 55 tại Nam Phi
Em Vương Nguyễn Thùy Dương vừa đoạt huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế lần thứ 55 tại Nam Phi.
 
Không nhận mình là người đam mê Toán học, Thùy Dương nói: “Em đến với Toán học như là số phận của mình”. Từ năm học lớp 6, Dương đã bắt đầu học chuyên Toán, cứ thế Dương theo học chuyên Toán ở Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, vào đội tuyển học sinh giỏi Toán quốc gia, và đoạt huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế. Bảng thành tích của cô bạn nhỏ nhắn, cá tính còn có ba năm liền đạt giải Nhất kỳ thi HS giỏi Toán cấp thành phố các năm lớp 10, 11, 12; huy chương Vàng ở bộ môn Toán học Olympic 30/4 năm lớp 10, 11; giải Nhất môn Toán kỳ thi HS giỏi cấp Quốc gia năm lớp 12.

Nói về bài thi môn Toán đoạt giải Olympic Toán quốc tế tại Nam Phi vừa qua, Thùy Dương khiêm tốn nói có nhiều bạn học rất giỏi nên em thấy thành tích của mình không quá nổi trội, không có gì đáng nói. Trong bài thi, Dương cũng có một chút tiếc nuối vì bất cẩn nên có những lỗi sai không đáng có.

Trò chuyện với chúng tôi, Dương chia sẻ rằng hồi nhỏ, cũng có lúc em nghĩ mình sẽ rẽ sang học Vật lí hay Hóa học vì những bộ môn đó có những giải thích những hiện tượng vật lí, những thí nghiệm, ứng dụng Hóa học sinh động, hấp dẫn hơn là cứ ngồi giải những bài toán khô khan. Nhưng rồi em cứ học Toán vì em thích làm những điều khó. Cái tính bướng bỉnh với suy nghĩ không theo một lối mòn an toàn khiến em gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng khó khăn cũng là động lực để em vượt qua. Toán học với em là một con đường khó khăn, thậm chí có khi nghiệt ngã chứ không phải là một trò chơi dễ dàng. Nhưng là môn học hay và có nhiều điều thú vị chứ không khô khan như suy nghĩ ban đầu của Dương khi mới chuyên tâm học Toán.

Theo học chuyên Toán từ năm lớp 6, với Thùy Dương, Toán học như là số phận của mình
Theo học chuyên Toán từ năm lớp 6, Thùy Dương coi Toán học như là "số phận của mình".
 
Không có bí quyết cụ thể nào trong Toán học, song nói về cách học Toán, theo cô bạn vừa đoạt huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế thì nên nắm kỹ kiến thức nền tàng căn bản và từ đó đi vào những bài toán nâng cao hơn. “Em nghĩ người học giỏi Toán là người có khả năng tư duy thông minh để tìm ra đáp án của bài Toán chứ không phải là người giải được bài Toán cao siêu. Nên cắm kiến thức nền tảng hơn là cứ ập vào những dạng Toán cao siêu ngay” - Dương nói.
 
Thùy Dương chia sẻ tâm đắc với câu nói đại ý rằng một người gắng sức leo lên đỉnh núi cao để có thể nhìn được thế giới xung quanh với tầm nhìn rộng hơn, chứ không phải để cho thế giới nhìn thấy mình. Riêng trong thế giới Toán học, Thùy Dương chia sẻ: “Càng học, càng đi sâu và nhìn thế giới Toán học rõ hơn, em càng thấy Toán học không hề là một môn khoa học tự nhiên khô khan, mà có nhiều điều hay và thú vị ở chỗ đòi hỏi ở người học sự sáng tạo và tư duy trừu tượng. Học môn Toán cũng giúp cho em kỹ năng phân tích logic. Điều này cần cho các môn học và cả trong giải quyết những vấn đề trong cuộc sống”.

Thùy Dương đã đăng ký dự tuyển thẳng vào ĐH Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh. Chủ nhân huy chương Bạc Olympic Toán Quốc tế cũng chia sẻ ước mơ tự săn tìm được nguồn học bổng du học nên đang rất tập trung trau dồi ngoại ngữ.

Khánh Hiền