Chia sẻ xúc động của cậu học trò xứ Nghệ giành HCB Olympic Vật lý Quốc tế

(Dân trí) - Trong kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế vừa qua tại Ấn Độ, Nguyễn Ngọc Khánh - học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An tiếp tục xuất sắc giành tấm huy chương bạc. Ngày trở về, Khánh cảm thấy vô cùng xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt ở quê nhà.



Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2015 được tổ chức tại Ấn Độ với sự tham gia của 92 quốc gia trên toàn thế giới. Tham dự kỳ thi, đoàn Việt Nam có 5 thí sinh và cả 5 em đều giành huy chương. Trong đó có em Nguyễn Ngọc Khánh - nguyên học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An đã xuất sắc giành HCB. Trước đó, em Nguyễn Ngọc Khánh đã giành HCV Vật lý Châu Á.

Chiều tối ngày 14/7, biết tin Khánh đã giành HCB và trở về địa phương, đại diện lãnh đạo UBND Nghệ An, Ban giám hiệu nhà trường cùng tập thể thầy cô giáo và các bạn học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã tổ chức lễ đón cậu học sinh xứ Nghệ vừa mang vinh quang về cho tỉnh nhà. 




Chia sẻ với PV, thầy Đậu Văn Mùi - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Khánh xuất thân trong một gia đình nông dân, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng em đã nỗ lực rất nhiều trong học tập để vươn lên và giành được những thành tích cao. Với những thành tích đạt được, em Khánh đã góp phần làm rạng danh đất nước trên trường quốc tế. Em xứng đáng là tấm gương sáng về nghị lực vươn lên để nhiều em học sinh học tập”.
Em Nguyễn Ngọc Khánh chia sẻ tại buổi đón tiếp.
Em Nguyễn Ngọc Khánh chia sẻ tại buổi đón tiếp.
 
Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nói: “Chúng tôi vô cùng tự hào với thành tích mà em Nguyễn Ngọc Khánh đã đạt được ngày hôm nay. Em đã mang vinh quang về cho đất nước, tô đẹp thêm truyền thống hiếu học của tỉnh nhà. Tôi mong muốn với những kết quả mà em đã đạt được ngày hôm nay, Khánh sẽ không ngừng rèn luyện, trau dồi kiến thức để phục vụ cho sự phát triển của đất nước ta trong thời kỳ mới”. 

Trở về trong sự đón tiếp nồng nhiệt của các lãnh đạo tỉnh, thầy cô, bạn bè và gia đình Khánh vô cùng xúc động. Khánh cũng tỏ ra nuối tiếc vì đã không đạt được tấm HCV như mục tiêu mà bản thân đã đề ra trước đó. 

“Em rất muốn giành được HCV như các anh chị đi trước đã từng làm được. Nhưng bản thân em đã không làm được điều đó, em vô cùng nuối tiếc. Em cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến lãnh đạo tỉnh nhà, các thầy cô giáo trong trường, đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua. Em xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực vươn lên trong ở môi trường mới, xa hơn đó là giảng đường đại học sắp tới. Hy vọng đóng góp nhỏ của em nằm trong sự nghiệp phát triển của nước nhà”. 

Em Nguyễn Ngọc Khánh chia sẻ tại buổi đón tiếp.
Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa cho em Khánh trong ngày đón em trở về.

Các bạn cùng lớp, cùng trường phấn khởi đón Khánh trong ngày mang vinh quang trở về.
Các bạn cùng lớp, cùng trường phấn khởi đón Khánh trong ngày mang vinh quang trở về.

Cô Thơ An - người trực tiếp hướng dẫn em Khánh giành huy chương trong ngày trở về.
Cô Thơ An - người trực tiếp hướng dẫn em Khánh giành huy chương trong ngày trở về.
 
Cô Thơ An phát biểu và chia sẻ tại buổi đón tiếp em Khánh trong ngày trở về.
Cô Thơ An phát biểu và chia sẻ tại buổi đón tiếp em Khánh trong ngày trở về.

Gia đình em Nguyễn Ngọc Khánh chụp ảnh kỷ niệm với cô Thơ An.
Gia đình em Nguyễn Ngọc Khánh chụp ảnh kỷ niệm với cô Thơ An.


Nguyễn Tình 

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!