Thanh Hóa:

“Chiến thuật” hay ở các điểm thi từng “tai tiếng”

(Dân trí) - Năm 2008, Thanh Hoá bị mang tiếng bởi tình trạng phao thi rải trắng sân trường và vụ cướp đề thi táo tợn. Năm 2009, với nỗ lực xoá bỏ những điểm thi nóng này, chính quyền địa phương đã đưa ra những phương án an ninh hết sức quyết liệt.

Hoằng Hoá: “Cướp đề, chuyện đó xưa rồi!”

 

Câu nói hóm hỉnh của một người dân ở huyện Hoằng Hoá khiến chúng tôi tò mò. Không hiểu với biện pháp gì mà ở địa phương này từ người người già đến con trẻ khi được hỏi về không khí kì thi tốt nghiệp chỉ có chung một đáp áp duy nhất: “Nghiêm lắm!”

 

Chưa tin lắm với những gì đã nghe, chúng tôi quyết định đột nhập một số Hội đồng thi được coi là điểm “nóng” của huyện Hoằng Hóa năm 2008 để chứng thực.

 

Hội đồng thi THPT bán công Lưu Đình Chất, xã Hoằng Quỳ và TTGDTX huyện Hoằng Hóa từng gây xôn xao với sự cố để cho những kẻ liều lĩnh đột nhập cướp đề thi ngay trong Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2008 thì năm nay, một không khí yên tĩnh bao trùm, an ninh đã được thắt chặt tới mức tối đa.

 

Một đồng chí an ninh tười cười cho biết: “Yên tĩnh là thế nhưng anh em ở đây vẫn phải tập trung cao độ. Không may có bất kì sự cố, dù là nhỏ nhất, thì tiếng xấu muôn đời không hết. Quan điểm của anh em ở đây là phòng thủ từ xa, giám sát tối đa và cấm nhiều người tập trung lê la”.

 

Quan sát của PVDân trí, ngay sau có tiếng trống báo hiệu gọi thí sinh vào phòng thi, lực luợng an ninh đã được thắt chặt từ vòng ngoài, hàng chục chiến sỹ công an đã được bố trí kiểm soát chặt chẽ không để cho người nhà thí sinh tiếp cận gần khu vực thi. Nhiều phụ huynh đưa con em đi thi đã phải di tản đến những khu vực cách xa Hội đồng thi để ngồi chờ tiếng trống hết giờ.

 

“Cứ thấy ai lượn lờ qua lại là các đồng chí bảo vệ đều gọi lại nhắc nhở đây là khu vực thi. Không những thế các đồng chí còn yêu cầu những người đi vào thôn xóm chịu khó đi đường khác chứ cứ qua lại thế này dễ làm ảnh hưởng đến địa phương”, một phụ huynh chờ con tâm sự. 

 

Một người bán quán ngay cạnh cổng trường THPT BC Lưu Đình Chất cho hay: “Với lực lượng an ninh dày đặc thế này, ném bài còn chẳng xong nói gì đến chuyện cướp đề. Chuyện đó xưa rồi”...

Đông Sơn: Phòng chống từ xa

Có mặt tại Hội đồng thi trường THCS Đông Xuân (huyện Đông Sơn) chúng tôi khá bất ngờ vì hầu như bóng dáng các bậc phụ huynh tụ tập trước cổng không còn mà thay vào đó là một không khí cực kỳ nghiêm túc, tĩnh lặng. Theo lực lượng bảo vệ an ninh nơi đây thì chỉ thị của cấp trên là quyết tâm không để tái diễn tình trạng tập trung đông đúc gây lộn xộn như năm 2008.

Nghi ngờ về những gì diễn ra ở phía trước Hội đồng, chúng tôi quyết định đột nhập vào khu vực phía sau các tường rào. Ngay đầu con đường dẫn vào những bức tường bao quanh Hội đồng thi, một đồng chí công an cùng một anh bảo vệ ngồi chắn gác. Công việc tuy "nhàn hạ" nhưng ánh mắt của các anh luôn dõi theo các hoạt động của những người qua lại trên con đường được coi là “sống còn” của kì thi.

Sở dĩ các anh không thể cản sự đi lại của người dân vì đây là lối duy nhất dẫn vào thôn xóm, do đó chỉ còn cách kiểm soát từ xa mà thôi.

Tuy vậy, dường như vẫn chưa yên tâm với giải pháp này, chính quyền địa phương còn tiếp tục bố trí lực lượng an ninh đứng chốt ở các điểm trọng yếu. Quanh bức tường rào chắn dài chưa đầy 100m, nhưng địa phương đã bố trí đến 3 điểm kiểm soát tình hình.

Qua kẽ hở của những bước tường rào, hình ảnh các thí sinh tập trung chăm chú làm bài, trước và sau cánh cửa các phòng thi không còn bóng dáng phao thi, chúng tôi thực sự tin quyết tâm xóa tiếng dơ của địa phương và Hội đồng thi.

 

Nguyễn Hùng - Duy Tuyên

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2009