Huế:

Chở cháu đi thi không dám ở lại vì nghèo

(Dân trí) - Đó là trường hợp ông Lê Văn Sinh (70 tuổi, làm ruộng, trú huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đưa cháu gái ruột là em Lê Thị Bé Thanh (hộ nghèo, Gio Linh) vào Huế dự thi. Hai bác cháu thi xong hàng ngày phải ra lại quê Quảng Trị vì không có tiền ăn ở.

Được biết, ông Sinh là anh em ruột với cha cháu Thanh. Mẹ Thanh mất sớm từ khi Thanh chưa đầy 6 tháng tuổi. Thanh có một người chị nhưng đã đi lấy chồng xa. Còn bố ở nhà làm thợ nề nhưng do gầy gò, ốm yếu nên đau lên đau xuống không đi làm được nhiều, nên gia cảnh hết sức khó khăn. Ở quê có nhiều bữa hàng xóm cho đồ ăn vì thấy nhà ăn uống quá kham khổ.

Thấy hoàn cảnh cháu vậy, nên ông Sinh đã chở Thanh đến trường thi tại điểm thi ĐH Sư phạm Huế (thuộc cụm thi 26 do ĐH Huế chú trì). Sáng nay (1/7), hai bác cháu thức dậy từ 4 giờ sáng, đùm theo nước và một ít lương khô rồi chạy xe máy từ Gio Linh, Quảng Trị vào Huế.

Ông Sinh đợi cháu gái ngoài phòng thi

Ông Sinh đợi cháu gái ngoài phòng thi

Sau khi thi môn Toán buổi sáng, hai bác cháu được các tình nguyện viên hỗ trợ cơm miễn phí. Thi xong, Thanh và ông Sinh ra ngồi nghỉ ở quán nước ven đường rồi vào thi môn Anh văn tiếp. Cuối giờ chiều, hai bác cháu lại chở nhau ra Quảng Trị - không dám ở lại Huế vì sợ thuê tiền phòng, tiền ăn sẽ tốn nhiều tiền.

Dù gia đình còn nhiều túng thiếu, có mấy lần nhà muốn cho Thanh nghỉ học nhưng em vẫn quyết tâm trì chí học tập. Em hiện là lớp trưởng lớp 12 với thành tích 12 năm đạt học sinh giỏi, và được nhiều thầy cô, bạn bè thương yêu. Thanh nhận được nhiều giấy khen của trường và địa phương vì học tập tốt.

Hai bác cháu sau khi thi xong buổi chiều là chạy xe máy ra quê lại để đỡ tiền chi phí

Hai bác cháu sau khi thi xong buổi chiều là chạy xe máy ra quê lại để đỡ tiền chi phí

Được biết, kỳ thi này Thanh thi xong sẽ lấy điểm để xét tuyển vào ngành sư phạm. Hai môn vừa qua em thi khá tốt.

Đại Dương