Chọn trường đầu cấp: Cần định hướng, đừng áp đặt

(Dân trí) - Thông thường, vào khoảng thời gian này, phụ huynh và học sinh bắt đầu xôn xao việc chọn trường đầu cấp. Và đây cũng là giai đoạn “chạy nước rút” căng thẳng cho ôn luyện thi cử vào các trường.

Sau khi thông tư 30 của Bộ GD&ĐT qui định về đánh giá học sinh tiểu học ra đời, quả đúng là các em tiểu học đã được “cởi trói” về áp lực điểm số khá nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là các em không tham gia cuộc đua vào các trường trung học cơ sở chất lượng.

Chọn một trường đầu cấp tốt, đó là nguyện vọng chính đáng của mỗi phụ huynh và học sinh. Bởi các trường điểm luôn là một môi trường học tập lí tưởng về trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, chất lượng học sinh. Học tập và sinh hoạt trong một môi trường năng động, canh tranh sức học là tiền đề vững chắc cho các nấc thang học tập tiếp theo của con em. Chính vì vậy, đích nhắm vào trường điểm của phụ huynh là lẽ tất nhiên.

Tuy nhiên, vai trò của mỗi phụ huynh chỉ nên dừng lại ở sự định hướng chọn trường đầu cấp. Đừng áp đặt con phải vào trường này, nhất định phải vào trường kia. Bởi chúng ta còn phải tính toán về điều kiện gia đình, xem xét sức học của con cái…

Tôi thấy rất nhiều gia đình ở các vùng nông thôn xa thành phố cho các em tham gia thi tuyển vào các trường như một sự cọ xát. Có nhiều em đậu vào các trường điểm vẫn đành ngậm ngùi quay về học ở trường huyện, thị xã bởi điều kiện gia đình khó khăn không thể đưa đón mỗi ngày. Có nhiều em thi đậu và theo đuổi việc học ở thành phố một thời gian rồi cũng xin chuyển trường về gần nhà. Điều này cũng dễ hiểu vì khi cho một đứa trẻ đi học xa nhà, trăm thứ khó sẽ đổ dồn lên vai bố mẹ, nhất là khoản đưa đón và quản lí con.

Điều kiện gia đình là một phần, cốt yếu là phụ huynh cần xem xét lực học của con em mình khi chọn trường đầu cấp. Định hướng cho các em vào những ngôi trường phù hợp với lực học hơn là ép buộc các em vào trường chuyên lớp chọn hay trường điểm. Bởi một khi các em vốn không có năng lực, vào một môi trường đầy cạnh tranh như thế, rất nhanh chóng sẽ tụt lùi và rớt lại đằng sau so với các bạn.

Đó là còn chưa kể áp lực học và thi căng thẳng đổ lên vai các em mỗi mùa tuyển sinh. Thử tưởng tượng một cậu bé lớp 5 học hai buổi ở trường, tối và hai ngày nghỉ sẽ dành để học kèm Tiếng Việt, Toán, Anh ở nhà cùng với các buổi học nâng cao ở trung tâm nữa đã lấy mất bao nhiêu thời gian của tuổi thơ. Các em sợ học, sợ thi, sợ rớt và sợ… bố mẹ mắng.

Một ngôi trường lí tưởng chưa hoàn toàn là một ngôi trường tốt và phù hợp cho con cái. Khi các em đã có sức học, có ý thức học thì dù học ở đâu cũng là nơi để các em phát triển toàn diện tố chất của mình. Thực tế là rất nhiều người bước ra từ những ngôi trường không hề danh tiếng nhưng đã ươm được ước mơ và thành công. Và chúng ta cũng đã nhiều lần ngạc nhiên khi thủ khoa các trường đại học chính là những cô cậu học trò trường làng.

Một sự định hướng đúng đắn bao giờ cũng hiệu quả hơn mọi sự áp đặt. Chọn trường đầu cấp cũng vậy.

Trang Hiếu

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!