Chống gậy, mặc quần soóc thi ĐH

(Dân trí) - Kết thúc buổi ôn thi cuối cùng, Hân cùng bạn bè trên đường về nhà soạn đồ đạc để lên đường đi thi thì gặp nạn. Hân bị gãy chân. Hai ngày nay, em mang cái chân băng bó, chống gậy và mặc quần soóc để dự thi ĐH.

Thí sinh gây nhiều chú ý ở cụm thi Vinh này là Nguyễn Văn Hân, trú ở xã Nhân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) dự thi vào khoa Xây dựng, Trường ĐH Vinh. 

Ngày lên đường đi thi ĐH, Hân được một bác thương binh nặng ở cạnh nhà cho mượn đôi nạng gỗ. Hân bảo: “Bác ấy cho em mượn đôi nạng cũng đồng nghĩa với việc mấy ngày nay phải ngồi một chỗ trên giường, chờ em đi thi về mới có cái mà đi. Trước lúc đi thi bác ấy bảo, thời lính chiến bác cũng khổ lắm, cháu bị gãy chân thế này bác nhường đôi nạng này để cháu đi thi, cầu mong cháu làm bài tốt”.

Chống gậy, mặc quần soóc thi ĐH - 1

Hân cùng bố trước buổi thi môn cuối cùng sáng nay 5/7 tại điểm thi Vinh

Hân được bố đưa đến trường thi trong tình trạng chân phải bị băng bó vì gãy xương, đi lại rất khó khăn. Rất may, Hân và bố được Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Vinh bố trí cho một căn phòng tại ký túc xá để tiện đi lại trong những ngày thi.

Còn mỗi buổi thi, Hân được bố dìu đến tận phòng thi rồi ông lại quay về ký túc xá đợi con. Ông kể, “thằng Hân nhà tui nó chịu khó lắm, ngày nó bị tai nạn, tôi khuyên con thôi thì bỏ kỳ thi này, sang năm thi lại. Nhưng nó cứ nằng nặc, dù có chết con cũng phải thi cho bằng được, con hứa sẽ thi đỗ ĐH cho bố mẹ xem”.
 
Hân cũng cho biết, kết thúc hai môn Toán, Vật lý em làm rất tốt. Sau khi kết thúc thi tại cụm Vinh, hai bố con Hân tiếp tục bắt xe vào ĐH Huế dự thi khối B.

Cũng theo bố Hân, suốt 12 năm học phổ thông năm nào Hân cũng là học sinh tiến tiến, học sinh giỏi của trường. Trong đợt thi này, bố Hân phải bán gọn 3 tạ lúa để cùng con đến trường thi.

Nguyễn Duy