Chú thợ mộc vào đại học

(Dân trí) - 12 tuổi, cậu bé Nguyễn Huy Hoàng bước vào nghề mộc để nuôi bà mẹ liệt giường cùng ba đứa em mồ côi cha. Vượt lên bao khó khăn trong cuộc sống, chú thợ mộc vẫn học hành giỏi giang, thi đỗ vào Đại học Bách khoa với số điểm cao.

Làm nghề mộc nuôi mẹ và 3 em

Cha mất sớm, mẹ bệnh phải nằm liệt giường, những bữa ăn hàng ngày của mấy anh em Hoàng chỉ là khoai lang, đĩa muối với lưng bát cơm. Nhiều lúc cậu phải tự nhủ mình phải làm một cái gì để đỡ đần mẹ. Hồi nhỏ thấy cha làm thợ mộc, Hoàng cũng rất thích. Khi mới 10 tuổi, cậu đã được cha bày dạy cho những công việc đầu tiên của nghề mộc. Khi cha mất đi, cứ mỗi buổi chiều, cậu lại ngồi trước lán mộc của cha và tìm những cái bào mà cha để lại làm nên những chiếc thước. Hoàng quyết tâm đi học nghề thợ mộc. Lúc đầu chẳng ai nhận dạy cậu vì nghĩ cậu còn bé quá. Nhưng chú Hội (là người cùng làng, lúc trước cũng được cha cậu dạy nghề) đã đồng ý bày nghề cho Hoàng.

Thế rồi cứ mỗi buổi chiều đi học về, Hoàng lại ghé tới nhà nhà chú Hội học nghề. Nhờ say mê, chỉ sau sáu tháng, Hoàng đã được chú Hội giao cho công việc đánh giấy nhám và các công việc nhẹ nhàng khác như bào các cánh cửa… Không lâu sau, Hoàng đã trở thành một tay thợ mộc vững vàng ở tuổi 12, mỗi tháng kiếm được 500.000 đồng. Với Hoàng, đó là khoản tiền rất lớn, giúp cậu mua thuốc cho mẹ và nuôi ba em ăn học.

Nhìn thấy anh như vậy, hai người em của Hoàng cũng đòi theo anh học nghề. Nhưng Hoàng không đồng ý, bắt các em phải tập trung học hành. Mỗi ngày đi học về, các em Hoàng thường rủ nhau đi nhặt những chai nhựa ven đường để kiếm thêm tiền. Dù vậy, không có năm học nào mà Hoàng và các em không đạt thành tích trong học tập, được nhà trường tặng giấy khen.

Xin bảo lưu, kiếm tiền ăn học

Học xong cấp ba, Hoàng thi đỗ vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội với số điểm 25. Đứng trước ngưỡng cửa đại học, cậu cứ băn khoăn không biết có nên đi học hay không. “Nếu đi học thì ai sẽ nuôi em và mẹ?” - nghĩ thế, Hoàng quyết định tới trường xin bảo lưu kết quả thi để đi làm thêm một năm có tiền mới đi học. Cậu quay lại với nghề mộc, cải tạo lại xưởng của cha mình bỏ dở hơn tám năm bằng số vốn mà cậu đã gom góp được hơn bảy năm qua.

Với tay nghề và kinh nghiệm đáng kể, Hoàng được khách hàng tin tưởng, ngày càng nhận được nhiều đơn đặt hàng. Sau một năm, Hoàng đã kiếm được khoản tiền khá lớn mà cậu nằm mơ cũng không thấy: 40 triệu đồng. Có khoản tiền này, cậu quyết định quay trở lại trường học. Giờ đây Hoàng đang là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hoàng vẫn tranh thủ đi làm thêm ở quán cà phê lúc rảnh.

Chú thợ mộc vào đại học - 1

Hoàng đang học bài. (Ảnh: Viết Long)

“Hơn một năm nó đi học, tôi chả phải gửi cho nó đồng nào cả. Ngược lại nó còn gửi tiền về cho tôi mua thuốc nữa chứ” - mẹ Hoàng kể về con trai. Mẹ Hoàng thương con nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn vì bà bị bệnh nằm liệt giường.

Để có thể theo học đại học tại Hà Nội, Hoàng đã và đang phải cố gắng rất nhiều trong khi không yên lòng về tình cảnh của mẹ và các em ở quê nhà. Rất mong những tấm lòng bạn đọc gần xa chia sẻ với những khó khăn của cậu sinh viên giàu nghị lực này.

Nguyễn Viết Long