Chuyện bên lề kỳ thi tuyển sinh:

Chưa gì đã “buông súng”

Thấy con bỏ dở bài thi Lý, ông bố mắng: “Chưa gì đã buông súng! Còn một viên đạn cũng bắn, biết đâu môn Hóa điểm sẽ cao”.

Đó là lời của một vị phụ huynh ở Đồng Nai. Sau khi thi xong môn Lý, vị này đã mắng cô con gái sao câu đó dễ thế mà không làm được, thế thì làm sao có hy vọng. Cô con gái trả lời là quên và sụt sùi khóc.

 

Kể tới đó vị phụ huynh này phán một câu: "Cạn sòng mới rõ rô trê" chứ, ai đậu ai rớt sau này mới biết, chưa gì mà đã “buông súng”. Phải thi tới cùng, còn một viên đạn cũng bắn, biết đâu môn Hóa điểm sẽ cao.

 

Cơm hộp tình nguyện

 

Các thành viên đội công tác xã hội Trường ĐH Nông lâm TPHCM cho biết, bốn tuần qua (kể từ ngày 9/6) trưa nào cả bọn cũng ăn... cơm hộp. Cả đội có hơn 50 SV thường xuyên tham gia hướng dẫn thí sinh tìm nhà trọ, chỉ đường, làm “cảnh sát giao thông” chống kẹt xe ở cổng trường, tình nguyện làm xe ôm có mặt khắp các điểm thi để chở thí sinh...

 

Ngay giữa mùa thi học kỳ, vừa làm tình nguyện từ 6 giờ sáng đến hơn 7 giờ tối vừa phải học bài thi nhưng các bạn vẫn quyết tâm “không thi rớt”.

 

Con đi thi, bố bị… “chặt”!

 

Một phụ huynh cùng cậu con trai từ Đắc Lắc xuống TPHCM dự thi vào Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM). Vì sợ trễ nên bác đến gần trường mới ăn sáng cùng hai người cháu. Bốn người tấp vào quán phở lề đường gần trường, ăn xong, vị phụ huynh này đưa 50.000 đồng và cứ đinh ninh là đủ. Nhưng chủ quán đã tính đến 72.000 đồng!

 

Một phụ huynh khác ở Đồng Nai cùng con ăn sáng ở lề đường Lý Thường Kiệt (cạnh ĐH Y dược TPHCM) cũng bị “chém” đến 56.000 đồng/2 tô phở! Một vị phụ huynh buột miệng: “Con thi, bố bị... “chặt”!

 

Trúng tủ mà… làm trật!

 

Một phụ huynh đưa con đi thi vào Trường ĐH Nông lâm TPHCM (điểm thi số 2, Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, Q. Thủ Đức) than thở: “Cho nó bỏ cái tật lười biếng! Mấy bài đó nó đều làm qua hết rồi đó, nhưng vô thi không hiểu lọng cọng thế nào mà làm trật tùm lum”.

 

Vị phụ huynh này bức xúc vì con trai làm bài thi hai môn Toán và Vật lý không được tốt: “Nó nói nhìn đề thấy trúng tủ rồi nhưng quýnh quá nên làm sai! Thôi, thi vậy để nó có kinh nghiệm, chắc năm sau cho thi lại”.

 

Theo Tuổi trẻ