Chưa tan thi, “đáp án” đã bán đầy cổng trường

(Dân trí) - Mới hết 2/3 thời gian buổi thi môn Toán, tại cổng trường ĐH Thuỷ Lợi (Hà Nội), “đáp án” môn Toán đã được rao bán với giá 5.000đ/ bài giải. Rất nhiều phụ huynh tranh nhau mua và ngồi bàn luận.

Chưa tan thi, “đáp án” đã bán đầy cổng trường - 1
Nhiều phụ huynh sẵn sàng rút ví mà không cần quan tâm đến chất lượng bài giải
 
Nhìn kỹ thì thấy, “đáp án” được giải trên tờ nháp phòng thi số 61 của ĐH Ngoại thương, có chữ ký của cán bộ coi thi Nguyễn Thị Tuyết Mai nhưng lại lập lờ năm tuyển sinh “năm 200...”.

 

Tan thi, các thí sinh xúm lấy xem “đáp án” và phát hiện “đáp án” giải đến 8 câu trong khi đề Toán năm nay chỉ có 7 câu.
 
Tuy vậy, chỉ một loáng, người thanh niên bán đáp án dạo này đã kiếm được kha khá nhờ những phụ huynh sốt ruột, không cần quan tâm đến độ chính xác thực sự của bài giải.

 

Tại Đà Lạt, lúc 10 giờ sáng cũng xuất hiện một số thanh thiếu niên bán đáp án tự giải để bán cho các phụ huynh và thí sinh với giá 2.000 đồng/1 tờ giải. Những thanh niên này “cam đoan giải chắc chắn đúng”. Họ cho hay, năm nay đề khó và dài nên nhiều thí sinh ra sớm, một nhóm sinh viên đã xin đề và tập trung giải rồi đem bán.

 

Hồng Hạnh - Hà Huy Vũ