Chùm ảnh: Những cái đặt lưng, chợp mắt vội vàng

(Dân trí) - Vì chỗ trọ ở xa điểm thi nên sau môn thi thứ nhất nhiều thí sinh, phụ huynh nghỉ trưa ngay tại chỗ để đầu giờ chiều tiếp tục vào phòng thi. Ai cũng tìm cho mình một góc để nghỉ ngơi. Những cái đặt lưng, chợp mắt vội vàng, đầy mệt mỏi…

Chỉ cần nơi nào có bóng râm, sẽ có người tìm đến làm “bến đậu” cho giờ nghỉ trưa của mình. Từ ghế đá, vỉa vè đển góc tường, bậc thang… đều được tận dụng triệt để. Hầu hết đó là những sĩ tử thuê chỗ trọ ở xa, đi về thì mệt mỏi đã đành lại thêm tốn kém khoản đi lại.

Mệt mỏi là thế nhưng dù giữa thời gian ít ỏi nghỉ giữ trưa này, các sĩ từ đều tranh thủ đưa sách vở ra để xem lại bài… Kèm theo đó là những cái ngáp ngắn, ngáp dài.

Thí sinh Phan Thị Hương, quê ở Phú Thọ thi vào khoa Du lịch, ĐH KHXH&NV, Hà Nội thi xong là cùng chị gái đi ăn cơm rồi ghé ngay vào một khuôn viên nhỏ ngay cạnh trường thi (trường THCS Khương Đình, Thanh Xuân). Hai chị em Hương tìm được một chỗ ở gốc cây để nghỉ ngơi.
 
Chùm ảnh: Những cái đặt lưng, chợp mắt vội vàng - 1
Chị em nhà Hương.
 
Hương nói: “Em thuê phòng ở Mỹ Đình, đi lại xa quá nên ở lại đây nghỉ luôn. Muốn chợp mắt một chút nhưng em không ngủ được. Lúc sáng em làm bài chỉ được hơn 50% nên phải xem lại bài để chiều làm bài tốt hơn”.
 
Bác Quý, phụ huynh của sĩ tử thi vào vào khoa Luật, ĐH Quốc gia cho biết: “Lang thang hơn 3 tiếng đồng hồ cũng mệt lắm nhưng không dám về chỗ trọ. Hà Nội hay tắc đường, nhỡ có đến chậm thì hỏng hết. Mình chịu cực một chút cho an toàn”.
 
Chùm ảnh: Những cái đặt lưng, chợp mắt vội vàng - 2
Ăn tại nơi, nghỉ tại chỗ
 
Chùm ảnh: Những cái đặt lưng, chợp mắt vội vàng - 3
Chỉ cần một vài tờ rơi là có cái để lót chỗ ngồi cho mẹ cho con
 
Chùm ảnh: Những cái đặt lưng, chợp mắt vội vàng - 4
Gục trên vai bạn

Chùm ảnh: Những cái đặt lưng, chợp mắt vội vàng - 5

Chùm ảnh: Những cái đặt lưng, chợp mắt vội vàng - 6

Không gian yên tĩnh, thí sinh xem lại bài

Chùm ảnh: Những cái đặt lưng, chợp mắt vội vàng - 7
Ngồi hàng tiếng đồng hồ chờ con, giờ bố chìm trong giấc ngủ say khó nhọc
 
Chùm ảnh: Những cái đặt lưng, chợp mắt vội vàng - 8
Thời gian dường như trôi nhanh hơn khi ngồi ở hàng trà đá trò chuyện

Chùm ảnh: Những cái đặt lưng, chợp mắt vội vàng - 9

Chùm ảnh: Những cái đặt lưng, chợp mắt vội vàng - 10
Trong khuôn viên trường, chỗ nào cũng đông.
 
Hoài Nam