Chùm ảnh: Phụ huynh và “môn thi” chờ đợi

(Dân trí) - Không bàn nghế, giấy bút, không giám thị cũng không có đề thi... nhưng có một cuộc thi căng thẳng, hồi hộp không kém các thí sinh đi dự thi ĐH, đó là “cuộc thi chờ đợi” của các bậc phụ huynh bên ngoài cánh cổng.

“Môn thi” trên 250 phút, thường bắt đầu vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng, là thời điểm các thí sinh tập trung tại các điểm thi. Phía bên ngoài cánh cổng ngăn cách khu vực thi các bậc phụ huynh cũng bắt đầu vào đề “chờ đợi” bằng một tờ báo, một câu chuyện... và có khi là một giấc ngủ vội. 

Với thời gian “đề thi chờ đợi” quá dài, bên cạnh những câu chuyện, việc làm “câu giờ” là cả một tâm trạng hồi hộp, lo lắng xen lẫn mệt mỏi của các  “thí sinh”. 

 
PV Dân trí ghi lại một số hình ảnh của “môn thi” này: 
 
Chùm ảnh: Phụ huynh và “môn thi” chờ đợi  - 1


Chùm ảnh: Phụ huynh và “môn thi” chờ đợi  - 2
 
Chùm ảnh: Phụ huynh và “môn thi” chờ đợi  - 3
 
Chùm ảnh: Phụ huynh và “môn thi” chờ đợi  - 4
  
Chùm ảnh: Phụ huynh và “môn thi” chờ đợi  - 5
 
Chùm ảnh: Phụ huynh và “môn thi” chờ đợi  - 6
Các "thí sinh" tập trung chăm chú "làm bài" ngóng đợi
 
Chùm ảnh: Phụ huynh và “môn thi” chờ đợi  - 7

Một số dán mắt vào tờ báo, nhưng chẳng biết được mấy chữ vào đầu
 
Chùm ảnh: Phụ huynh và “môn thi” chờ đợi  - 8
"Đánh điện" về nhà: "Con vẫn chưa nhìn thấy em..." (Phòng thi ngoài cổng trường cực thoáng, sử dụng điện thoại vô tư)
 
Chùm ảnh: Phụ huynh và “môn thi” chờ đợi  - 9
Không biết "cục cưng" ở trong có đủ thời gian làm bài không, bố thì muốn "nộp bài chờ đợi" sớm nhưng không dám
 
Chùm ảnh: Phụ huynh và “môn thi” chờ đợi  - 10
Con vừa ra khỏi trường thi, mẹ vui như bắt được vàng vì mình được "giải thoát" khỏi môn thi đằng đẵng 
 
Chùm ảnh: Phụ huynh và “môn thi” chờ đợi  - 11
Phần thưởng lớn nhất cho mẹ là nụ cười của con sau mỗi buổi thi!
 
Châu Như Quỳnh - Trung Kiên