Chùm ảnh: Trong thi, ngoài… mệt!

(Dân trí) - “Cả nhà cùng thi” là phương châm chung của rất nhiều gia đình có con em đi thi đại học. Trong khi các thí sinh dốc sức làm bài thì ở bên ngoài, các bậc phụ huynh cũng đứng ngồi không yên.

Dù ở bất cứ đâu, các bậc cha mẹ luôn theo sát con mình, dành mọi điều tốt nhất cho con. Hơn ai hết, trong những ngày thi họ là chỗ dựa lớn nhất của thí sinh.

 

“Đầu cầu” TPHCM trong buổi thi Văn và Sinh sáng 9/7:

 

 

Chùm ảnh: Trong thi, ngoài… mệt! - 1
  
Một mình đợi con dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn.

 

Chùm ảnh: Trong thi, ngoài… mệt! - 2
 Ngủ gục trong lúc đợi chờ, lấy lại sức để xem World Cup và ngày mai… chờ tiếp.

 

 

Chùm ảnh: Trong thi, ngoài… mệt! - 3

Người cha này đứng ngồi không yên bởi con trai ông vào nhầm địa điểm thi. Lẽ ra thi ở trường Võ Trường Toản thì con ông đi nhầm sang trường Trưng Vương cách đó 300m. Ông lo lắng: “Thi được hay không chưa biết nhưng thế này là nó bị ảnh hưởng tinh thần rồi. May mà được chỉ qua đây, không thì… tiêu luôn đấy!”

 

Chùm ảnh: Trong thi, ngoài… mệt! - 4
 Trong khi cha mẹ bồn chồn, lo lắng ở ngoài thì bên  trong vẫn có những thí sinh vô tư ngủ như thế này.

 

Chùm ảnh: Trong thi, ngoài… mệt! - 5
 Song cũng có nhiều niềm vui vì con làm bài thi tốt. Trong ảnh: Hai mẹ con cô Huỳnh Thị Mỹ Tài (Tây Ninh) tại điểm thi của trường ĐH KHXH & NV sau buổi thi môn Văn.

 

Và ở Hà Nội:

 

Chùm ảnh: Trong thi, ngoài… mệt! - 6
 Cùng con đi cầu nguyện sự may mắn nơi cửa Khổng.

 

Chùm ảnh: Trong thi, ngoài… mệt! - 7
 Vỗ về an ủi khi con quá lo lắng căng thẳng sau môn thi.

 

Chùm ảnh: Trong thi, ngoài… mệt! - 8
 Ngủ gục vì mệt mỏi…

 

Chùm ảnh: Trong thi, ngoài… mệt! - 9
 Có thể ngả lưng ở bất cứ đâu!

 

Chùm ảnh: Trong thi, ngoài… mệt! - 10
 Cười hạnh phúc khi con làm bài tốt. 

 

 

Trần Đại, Song Khuê - Bảo Trung, Cấn Cường