Chuyện anh chàng giỏi sử vì... tự ái

“Đi ngược gió thì vất vả, khó khăn thiệt đó, nhưng vượt qua được đoạn đường bằng cách đó, cảm giác sướng lắm...”. Người có sở thích lạ này có những thành tích cực ấn tượng, bạn Nguyễn Trần Ngọc Thiện lớp 12C6 trường THPT Lê Quý Đôn huyện Bình Đại, Bến Tre.

Giỏi sử vì... tự ái!

 

Thành tích mới nhất của anh chàng này là giải 3 kì thi học sinh giỏi quốc gia năm 2008, môn Sử. Sử cũng chính là môn học mà Thiện mê nhất, cho dù anh chàng học đều tất cả các môn (điểm trung bình học kì 1 năm học này của bạn ấy là 9.0).

 

Mọi chuyện bắt đầu từ cuối năm Thiện học cấp 2. Khi ấy, đang cực kì say mê môn Vật lí thì Thiện đọc được bài báo mà trong đó, một người Hàn Quốc cho rằng giới trẻ Việt Nam ít quan tâm đến lịch sử. Ý kiến ấy khiến bạn “tự ái dồn dập” rồi quyết định “đầu tư” vào môn Sử, như một sự khẳng định ngược lại.

 

Càng học, Thiện càng khám phá được nhiều điều thú vị mà môn học này mang lại. Như chuyện vua Quang Trung mang quân ra Bắc đánh quân Thanh, Thiện rút ra cho mình hai bài học về cách đối nhân xử thế: rất trọng nhân tài và vị tha từ vị anh hùng áo vải này.

 

Thích đi ngược gió

 

“Đi ngược gió thì vất vả, khó khăn thiệt đó, nhưng vượt qua được đoạn đường bằng cách đó, cảm giác sướng lắm”, Thiện cười tươi, bộc bạch. Thì đấy, chuyện Thiện mê môn Sử là một ví dụ. Nhiều lần, anh chàng bị chọc quê vì “con trai mà lại “chăm học” các môn xã hội (trong đó có Sử)”. Hay việc Thiện đã chứng tỏ muốn học giỏi môn Sử thì không phải cứ học thuộc lòng là được. Ngay cả quyết định tham gia kì thi học sinh giỏi quốc gia cũng được Thiện coi là một biểu hiện của sở thích “đi ngược gió” của mình.

 

Vì để có thành tích tại “đấu trường” ấy, Thiện phải “ăn bớt” thời gian dành cho các môn khác. Vòng thi đầu tiên ở tỉnh, bạn chỉ được giải khuyến khích và là một trong những thí sinh “đậu vớt”. Kết quả ấy làm bạn “buồn một tí” rồi quyết tâm thay đổi “chiến thuật” học, dành thời gian đầu tư nhiều hơn, tìm và nghiên cứu thêm nhiều tài liệu, cách làm bài. Sự thay đổi ấy đã giúp Thiện vượt qua nhiều bạn khác trong đội dự tuyển có một suất trong đội tuyển chính thức và giành giải 3 trong kì thi toàn quốc.

 

Ngoài giờ học, anh chàng là một cầu thủ bóng đá cực xịn. Học cấp 1, cấp 2, bạn ấy đều sở hữu danh hiệu vua phá lưới ở giải của trường đó! Ngay năm học này, anh chàng còn được gọi vào đội tuyển của huyện tham gia HKPĐ cấp tỉnh.

 

Hiện tại, Thiện đang dồn sức cho mục tiêu quan trọng nhất trong năm nay của mình là đậu vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

 

Bí kíp học Sử của Thiện

 

- Để nhớ chính xác sự kiện, tớ chia tập học thành hai cột, ghi ngày tháng năm một bên, bên còn lại ghi nội dung, diễn biến sự kiện diễn ra.

 

- Khi đọc tin tức, nghe đài và... nghe người khác nói chuyện, mình thường cố gắng liên tưởng ngay đến những sự kiện, nhân vật lịch sử để nhớ sâu, nhớ kĩ kiến thức và vận dụng những kiến thức mình biết ngay vào thực tế.

 

- Mình chẳng bao giờ học Sử theo kiểu thuộc lòng hay đợi đến ngày gần thi mới ôn lấy ôn để, như thế chẳng khác nào “dồn ép” kiến thức vào đầu.

 

- Muốn điểm cao, ngoài kiến thức thì cách trình bày cũng rất đáng được quan tâm. Điều đó đòi hỏi bạn phải rèn luyện những kĩ năng cần thiết như mở bài, trình bày, chứng minh, lí giải những sự kiện.

 

 

Theo Thanh Truyền

Mực Tím