Chuyện bên lề tình nguyện tiếp sức mùa thi

(Dân trí) - Sát cánh cùng sĩ tử, giúp đỡ các thí sinh và người nhà của họ với tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ nhưng nhiều tình nguyện viên cũng mang trong lòng những nỗi niềm trong biết ngỏ cùng ai.

Đội xe lai miễn phí đã phục vụ được hàng ngàn lượt thí sinh

Đội xe lai miễn phí đưa đón thí sinh.

Những ngày đầu tháng 7, khi không khí kỳ thi tuyển sinh đại học đang nóng lên từng giờ, thành Vinh thoắt mưa, thoắt nắng, những bóng áo xanh tình nguyện vẫn cần mẫn trên các trục đường, các bến xe và trước các điểm thi. Hơn 2.200 sinh viên - thanh niên tình nguyện với 130 đội tiếp sức mùa thi sẵn sàng “chia lửa” cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Cùng với các đội hỗ trợ, tư vấn mùa thi, Nghệ An đã hình thành 24 đội giữ đồ, xe lai miễn phí phục vụ cho các thí sinh. Với 8 năm hình thành và hoạt động có hiệu quả, đội xe lai đã phục vụ hàng nghìn chuyến đi miễn phí cho các thí sinh. Đội hoạt động hoàn toàn trên tình thần tình nguyện, nghĩa là từ xăng, xe phục vụ thí sinh đến cơm, nước cho đội đều do các thành viên tự trang trải. “Để đội hoạt động tốt hơn, ngoài phần hỗ trọ ít ỏi mà Đoàn trường và Tỉnh đoàn hỗ trợ, các thành viên đóng góp thêm mỗi người 100.000 đồng”, Nguyễn Trọng Hải - đội xe lai miễn phí ĐH Vinh cho biết.

 
Hay miệt mài tư vấn cho thí sinh và người nhà để tìm được chỗ trọ giá rẻ, an toàn
Tư vấn cho thí sinh và người nhà để tìm được chỗ trọ giá rẻ, an toàn.

Những chuyến xe lai miễn phí đã thực sự giải quyết một phần khó khăn cho các sĩ tử trong việc đi lại. “Thậm chí, khi các phụ huynh và thí sinh sau khi được bọn em chở đến địa điểm thi đã nhất định đòi được trả tiền, khi bọn em không nhận liền được mời đi uống nước cảm ơn nhưng đành từ chối vì phải làm nhiệm vụ”, Cao Mạnh - đội trưởng đội xe lai miễn phí chia sẻ.

Có những câu chuyện về tình bạn đẹp cũng đã nảy sinh từ những chuyến xe như thế này. Mùa thi tuyển sinh ĐH năm 2011, khi biết bố mẹ của Nguyễn Trung Thắng - chàng trai bị khuyết tật vận động - không thể nghỉ buổi phụ hồ để đưa con đi thi, Đậu Minh Thông - Đội xe lai miễn phí ĐH Vinh đã tình nguyện đưa đón Thắng đi thi trong suốt 3 ngày. Cảm động trước sự giúp đỡ của Thông và các anh chị trong đội tình nguyện tiếp sức mùa thi, ngay sau khi thi đỗ vào Khoa ngữ văn Trường ĐH Vinh, Nguyễn Trung Thắng đã vận động thành lập một câu lạc bộ tình nguyện riêng của những người khuyết tật. Trong những ngày này, đội tình nguyện 18/4 của Thắng cũng đang miệt mài với những công việc tiếp sức mùa thi. Hiện tại, Thông và Thắng đã trở thành 2 anh em thân thiết, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong học tập cũng như trong các hoạt động tình nguyện.

Cô bạn Đậu Thị Mai - Đội giữ đồ miễn phí đã nhường cả phòng trọ của mình cho 3 mẹ con thí sinh người Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) sang TP Vinh dự thi đại học, còn mình thì đi ở nhờ nhà bạn. Mẹ của thí sinh nọ đề nghị được trả một phần tiền phòng nhưng Mai nhất định không nhận. Không những thế, cô bạn này còn lĩnh luôn nhiệm vụ đưa em thí sinh ở nhờ phòng trọ của mình đi thi.

Làm việc vô tư, nhiệt tình nhưng nhiều khi các tình nguyện viên cũng phải chịu nhiều ấm ức hay cả những tình huống dở khóc, dở cười. Nguyễn Trọng Hải kể: “Sáng ngày 2/7, em chở một thí sinh tới xem địa điểm thi tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh. Xem xong em ấy lại ngỏ ý muốn được chở tới gia đình người quen cách đó cả chục km. Lúc này từ chối cũng không nỡ nên dù biết như thế này là không đúng với quy định hoạt động của đội nên em đành chở em ấy đi”. Kể xong, cậu chàng lém lỉnh: “Giá như là một em thí sinh nữ thì hay biết mấy”.

Hay miệt mài tư vấn cho thí sinh và người nhà để tìm được chỗ trọ giá rẻ, an toàn
Tình nguyện viên không quản mưa nắng đưa đón sĩ tử.

Theo quy định thì đội xe lai chỉ phục vụ các thí sinh nên các phụ huynh phải đi xe ôm theo, điều này khiến nhiều phụ huynh không bằng lòng và đề nghị, chở con, chở cả bố mẹ, phụ huynh sẽ trả thêm tiền. Hoặc có phụ huynh đề nghị thành viên của đội xe lai đưa đón con của họ đến trường thi trong suốt 3 ngày diễn ra kỳ thi. Khi các tình nguyện viên giải thích điều đó là không thể được thì bị buông một lời “Hóa ra tình nguyện cũng cần tiền”.
 
“Chúng em không ngại khó, không ngại vất vả nhưng khi bị hiểu nhầm thì thực sự rất buồn. Đó là chưa kể nhiều khi chúng em bị các bác xe lai thật dọa dẫm, dằn mặt vì nghĩ bọn em giành mất khách của các bác ấy”, Mạnh chia sẻ thêm.

Còn đội giữ đồ miễn phí trong sáng ngày 3/7, bên cạnh giữ các vật dụng của thí sinh còn kiêm luôn giữ gạo, lạc, rau và cả mấy quả mướp. Tình nguyện viên Nguyễn Thị Tuyết giải thích: “Đây là đồ của các thí sinh vừa xuống xe ngay trong đêm, chưa tìm được phòng trọ nên bọn em nhận giữ giúp”.
Bên cạnh giữ các vật dụng của thí sinh, Đội giữ đồ còn giữ luôn cả gạo, rau
Bên cạnh giữ các vật dụng của thí sinh, Đội giữ đồ còn giữ luôn cả gạo, rau.
 
Hay như vào mùa thi tuyển sinh ĐH năm ngoái, một thí sinh đã đưa điện thoại đến rồi để quên điện thoại tại chiếc bàn phía sau khu vực đội giữ đồ đóng quân. “Hết giờ thi, em ấy cứ nằng nặc đòi trả lại điện thoại, bọn em yêu cầu có phiếu gửi đồ thì em ấy không có nhưng luôn khẳng định là đã gửi ở đây. Gọi vào số của em ấy thì thấy vẫn còn tín hiệu nhưng do máy để chế độ im lặng nên không xác định được vị trí của điện thoại. Phải huy động toàn bộ đội lục tung đống đồ đạc lên, cuối cùng chúng em mới phát hiện ra điện thoại được gói kỹ trong chiếc túi đặt ở trên bàn phía sau. Sau khi kiểm tra đúng là điện thoại của mình, em ấy lặng lặng bỏ đi mà không nói năng gì cả”, Huyền Trang kể lại.

Các đội tiếp sức mùa thi xứ Nghệ chia lửa cùng các sỹ tử
Các đội tiếp sức mùa thi xứ Nghệ "chia lửa" cùng các sĩ tử.

Còn cô bạn Nguyễn Thị Phương Dung lại có câu chuyện hài hước hơn và đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại, Dung đều bị các bạn trên là “dại trai nên bị hot boy dụ dỗ”. Số là năm ngoái, dù không thuộc đội chỉ dẫn đường nhưng có một bạn nam đề nghị chỉ đường tới Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh, Dung nhiệt tình chỉ. Chỉ mãi là cậu bạn không hình dung ra nên Dung đành lóc cóc đạp xe dẫn bạn ấy tới tận nơi, trên đường đi còn nhiệt tình giới thiệu đường cho bạn dễ nhớ. Đến cổng trường, cậu bạn đành thật thà khai: “Tại ấy xinh quá nên tớ đùa thôi. Tớ là sinh viên năm thứ 2 của trường này”, rồi mời cô bạn vào phòng trọ chơi. Qua lần ấy, để tránh mất thời gian vào những trò đùa, Dung và các đồng đội của mình rút ra một kinh nghiệm: chỉ giúp đỡ những thí sinh có giấy báo dự thi.

Mỗi mùa thi ĐH đi qua, những áo xanh tình nguyện vẫn âm thầm đóng góp vào sự thành công của kỳ thi quan trọng này. Nhiều niềm vui những không ít nỗi buồn nhưng không có gì ngăn cản được trái tim tình nguyện và nhiệt huyết của tuổi trẻ.
 

Những câu chuyện cảm động tiếp sức sĩ tử

 

Hòa cùng không khí "vượt vũ môn" của sĩ tử cả nước, các sĩ tử ở cụm thi Quy Nhơn dồn hết sức trong cuộc đua này. Cũng chính từ đây, nhiều tấm lòng nhân ái xuất hiện như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho sĩ tử.

 

Trước giờ G, nhiều người dân đã tích cực góp sức mình giúp sĩ tử có nơi ăn, chốn ở miễn phí. Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Bường (57 tuổi, ngụ 303 đường Trần Phú, Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) tình nguyện cho 20 thí sinh ở miễn phí trong đợt 1. Nhiều lúc số thí sinh cần tấm lòng nhân ái, gia đình bà Bường sẵn sàng nhường phòng ngủ của mình để giúp các sĩ tử nghèo. Đây là năm thứ 5 bà Bường hỗ trợ thí sinh như thế.

 

Nhằm giúp thí sinh đi lại an toàn, bố trí chỗ ở, bữa ăn miễn phí, thành viên Câu lạc bộ Honda 67 (Nhà văn hóa tỉnh Bình Định) cũng tình nguyện đưa đón thí sinh "cơ nhỡ" hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

 

Sáng ngày 3/7, một người bán đậu phộng ở vỉa hè đã nhặt được túi xách của thí sinh Trần Đình Duy (ngụ thị xã An Nhơn), sau đó đem túi xách đến đoàn phường xã Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) nhờ trả lại cho thí sinh. Thông qua đội tiếp sức mùa thi ở trường ĐH Quang Trung 2, thí sinh Trần Đình Duy xúc động khi túi xách quay trở về với mình, trong túi xách đó có giấy báo dự thi đợt hai và các giấy tờ cần thiết khác.

 

Đồng cảnh ngộ mất giấy tờ, tại Hội đồng thi trường THCS Thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước), sau khi kết thúc bài thi môn Toán sáng 4/7, hai thí sinh vội vả ra về và để lại vật dụng cá nhân, giấy tờ quan trọng, trong đó có giấy chứng minh nhân dân. Rất may, đội thanh niên tình nguyện thuộc Huyện đoàn Tuy Phước đã tìm giúp hai sĩ tử.

 

Hồng Long - Doãn Công

Hoàng Lam