Chuyện cô giáo dạy Văn luôn coi học sinh là bạn

(Dân trí) - Cô giáo Trần Thị Tuyết Mai hiện đang là giáo viên dạy môn Ngữ văn tại Trường THPT Đoan Hùng (Đoan Hùng, Phú Thọ). Suốt 24 năm gắn bó với nghề, cô luôn được học trò tin yêu, phụ huynh quý mến bởi khả năng chuyên môn và tâm huyết với nghề.

Không chỉ dạy chữ mà phải truyền cho các em lỗi sống có tâm, có đức

Cả tuổi trẻ gắn bó với bảng đen, phấn trắng, nhiều năm làm giáo viên chủ nhiệm, cô Tuyết Mai luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trực tiếp tham gia dìu dắt nhiều thế hệ học sinh đạt thành tích cao trong học tập, nhiều học sinh của cô đỗ đại học và có nghề nghiệp ổn định.

Cô Tuyết Mai luôn tâm niệm, dạy học trò không chỉ dạy chữ mà còn phải truyền cho các em lối sống có tâm, có đức. Muốn vậy, trước hết mình phải là tấm gương cho các em noi theo và phải luôn coi học trò như con, như cháu và như bạn của mình.


Cô Trần Thị Tuyết Mai và học trò của mình

Cô Trần Thị Tuyết Mai và học trò của mình

PV Dân Trí đã có cuộc trò chuyện cùng cô trong căn nhà nhỏ ở khu tập thể giáo viên của trường. Hơn nửa đời đứng trên bục giảng, phần thưởng quý giá của cô, được cô nâng niu, giữ gìn không phải là những bằng khen, những kỉ niệm chương mà chính là những bức ảnh kỉ niệm mộc mạc cô chụp cùng học sinh các khóa, treo ngay ngắn khắp phòng khách.

Có học sinh đã nhận xét: “Phòng khách nhà cô giống như phòng truyền thống thu nhỏ của trường vậy”. Một căn phòng đầy ắp tình cảm, kỉ niệm cô trò bao năm qua. Vì thế mà cô luôn nhớ mặt tất cả học sinh các khoá cô đã chủ nhiệm, ngày nào cô cũng được ngắm các bức ảnh, nên cô thấy quen thuộc và gần gũi.

“Trong cuộc đời đi dạy, học sinh ngoan rất nhiều, học sinh hư, cá biệt cũng có. Những trường hợp như vậy cô luôn thể hiện “lạt mềm buộc chặt” phải gần gũi hơn để hiểu và uốn nắn dần dần các học trò. Bằng hình thức viết thư, nhắn tin hoặc trực tiếp gặp gỡ trò chuyện riêng, lắng nghe chia sẻ để hiểu thêm từ đó cảm hoá “bạn” của mình”- Cô Mai vui vẻ chia sẻ .

Trong số các học sinh cá biệt mà cô đã từng chủ nhiệm, có em tố chất thông minh, điều kiện kinh tế của gia đình khá giả, nhưng vì mải yêu đương, bỏ bê học hành, thường xuyên mắc lỗi, cô đã dành thời gian viết thư cho cậu: “Cũng chính vì em lớn rồi nên cô không muốn mắng em trước lớp, em có sự sĩ diện của mình trước bạn bè. Cô hiểu điều đó. Nhưng cô muốn em có thêm lòng tự trọng. Cô không nhắc em trước lớp là cô tôn trọng em và cô muốn em cũng có thái độ đó đối với cô…Chẳng còn bao lâu nữa, tính trên đầu ngón tay chỉ tròn 9 tháng nữa thôi là cô sẽ chia tay các em. Cô rất muốn mình làm được điều gì đó cho các em. Và điều cô có thể làm được là viết thư này cho em và mong em thay đổi để sau này không phải hối tiếc. Hãy nghe theo lời khuyên của cô T nhé. Quay lại đi, phía sau lưng em là bờ đó

Lứa học trò hiện cô đang chủ nhiệm, có em có năng khiếu môn Văn nhưng vì lo không đỗ đại học nên nhất định từ chối không theo học đổi tuyển, cô đã viết “Chiếu cầu tài” gửi tới học trò của mình. “…Chẳng nhẽ, trong hơn 300 học trò của lứa năm 2000 lại không đủ để có một đội tuyển văn? Chẳng nhẽ, những anh tài đã từng giật giải cao trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp THCS nay lại vắng bóng? Chẳng nhẽ, một cô giáo chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy môn Văn của lớp đã từng có giải học sinh giỏi ở các khoá trước nay lại không đủ sức thuyết phục học trò của mình?...Thế nhưng, chẳng khó khăn nào không thể vượt qua nếu như có được sự chung sức đồng lòng và ý chí quyết tâm sắt đá...

Vậy nên, cô viết đôi dòng, tha thiết mong mỏi các trò ai có niềm yêu thích đối với môn văn, ai muốn thử sức để đủ tự tin khẳng định mình ở kì thi THPT Quốc gia, ai muốn đem tài năng của mình làm rạng danh cho trường, hãy hưởng ứng nhiệt tình...HI VỌNG THAY! Vài lời nhắn gửi, mong các trò hiểu được lòng cô!..”


Bạn Trần Xuân Nam (Học viện An ninh Nhân dân) bồi hồi: “cô là người Giáo viên tôi nhớ nhất, cô đã dạy tôi không chỉ cách học văn mà còn dạy tôi cách sống, cách đối nhân xử thế. Tôi coi cô như người mẹ thứ hai và mong cô luôn đủ sức khỏe và nhiệt huyết để dìu dắt học trò”.

Bạn Trần Xuân Nam (Học viện An ninh Nhân dân) bồi hồi: “cô là người Giáo viên tôi nhớ nhất, cô đã dạy tôi không chỉ cách học văn mà còn dạy tôi cách sống, cách đối nhân xử thế. Tôi coi cô như người mẹ thứ hai và mong cô luôn đủ sức khỏe và nhiệt huyết để dìu dắt học trò”.

“Khổ tận cam lai”

Chia sẻ kỷ niệm về các em học sinh, cô Mai vẻ mặt tự hào kể : “Người học sinh cô ấn tượng nhất là bác sĩ thẩm mỹ Trần Phương nổi tiếng hiện nay, bởi lẽ đây vừa là học sinh khóa đầu tiên cô chủ nhiệm, đặc biệt hơn đó chính là một tấm gương của một học trò có ý chí vượt lên hoàn cảnh để đạt được thành công. Cô rất mừng vì học sinh của mình không chỉ có tài mà còn rất có tâm trong nghề”.

Một đối tượng học trò luôn được cô đặc biệt quan tâm đó là những em có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế hoặc thiệt thòi về tình cảm. Với điều kiện của gia đình mình còn nhiều khó khăn nhưng cô luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ. Chính tình cảm dành cho học trò đã khiến cô hiểu và giúp các em định hướng đúng về con đường tương lai.

Trong suốt 24 năm theo nghề, các học trò của cô đã có rất nhiều người đỗ vào các trường đại học danh tiếng, có việc làm tốt. Nhớ lại kỷ niệm với cô giáo Mai, bạn Trần Xuân Nam (Học viện An ninh Nhân dân) bồi hồi: “cô là người Giáo viên tôi nhớ nhất, cô đã dạy tôi không chỉ cách học văn mà còn dạy tôi cách sống, cách đối nhân xử thế. Tôi coi cô như người mẹ thứ hai và mong cô luôn đủ sức khỏe và nhiệt huyết để dìu dắt học trò”.

Còn Ngyễn Văn Du, cũng là một học sinh cũ của cô thì chia sẻ: “Bài giảng của cô luôn tràn đầy nhiệt huyết và sức hấp dẫn, cô san sẻ với học sinh từ những điều nhỏ nhất trong học tập và cuộc sống. Có những lúc tôi cảm thấy hụt hẫng, thiếu niềm tin về chuyện học hành, cô là người lấp đầy những khoảng trống đó đồng hành cùng chúng tôi từ những câu chuyện nhỏ nhất”.Bạn Lương Vũ Lan Anh (SV năm thứ 2 khoa Công tác xã hội – 1 học sinh giỏi văn của cô ) thì viết:

Bốn mùa yêu lắm những giờ văn

Với những bài giảng gieo vào tim nỗi nhớ

Những tâm sự của một thời trăn trở

Trang sách hồng rực rỡ những ước mơ…

Với thời gian gần 20 năm công tác tại trường THPT Đoan Hùng, cô giáo Trần Thị Tuyết Mai đã có đóng góp trong việc dìu dắt nhiều thế hệ học trò. Vì vậy, nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập trường THPT Đoan Hùng, cô là một trong bốn thầy cô giáo của trường được vinh dự nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT về thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Tuy nhiên, phần thưởng lớn nhất đối với cô (như cô từng nói) đó chính là tình cảm của học sinh dành cho cô – Người mẹ thứ hai của mình. Và tôi cũng vậy. Tôi là một trong số rất nhiều đứa con của cô mà cô luôn quan tâm.

Hà Cường

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục