Chuyện “nhặt” ở một điểm thu nhận hồ sơ thi ĐH

(Dân trí) - Trong ngày 12/4, tại điểm nhận hồ sơ của Sở GD-ĐT TPHCM, chúng tôi “nhặt” được nhiều câu chuyện dở khóc dở cười đằng sau những hồ sơ dự thi được nộp vội vàng vào phút chót này.

Không thi đại học vì cô giáo “hù”

 

Dù không quen biết gì nhưng một phụ nữ lớn tuổi vẫn nhờ tôi coi xe giùm rồi tất tả vào văn phòng mua hồ sơ thi đại học cho đứa cháu ngoại. Cháu bà tên H, học trường N.T.T ở quận Gò Vấp, mới quyết định thi đại học vào những ngày nước rút này nên bà mới vội vàng đến vậy. Giờ này, hai bà cháu mới mua hồ sơ, chọn trường. Và có thể mới bắt đầu luyện thi đại học.

 

Bà bức xúc kể rằng, cô giáo ở trường N.T.T năm ngoái bảo với H rằng: “Em mà đậu đại học thì cô cõng em liền!”. Sợ quá, H không dám thi nữa.

 

Khi đang ở học kỳ 1 lớp 12, cô giáo này đã khuyên em H nên chuyển từ hệ A (hệ chính quy) sang học hệ B (hệ bổ túc) cho dù trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 em đạt 43 điểm (trong khi điểm chuẩn chỉ là 30). Nghe cô giáo “hù” như vậy nên H không dám thi… Mãi đến cận ngày hết hạn nộp hồ sơ thì hai bà cháu mới tất tả lo chuyện thi đại học. 

 

Không thi đại học vì muốn đợi bạn thi cùng

 

Còn V, học trường Võ Thị Sáu thì lại khác. Vốn là học sinh khá trong lớp nhưng bạn bè bảo: “Năm nay tụi tao thi chắc là rớt rồi, năm sau mày hẵng thi để thi cùng với tụi tao luôn”. Thế là dù đã đi được 2/3 chặng đường trong kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Kinh tế TPHCM đàng hoàng rồi nhưng đến môn thi cuối cùng, V bỏ ngang không thèm làm. Hai môn đó, V được 14 điểm rồi.

 

Năm sau, V học đại hoc từ xa ngành Công nghệ thông tin. Năm nay, nghe tin Đại học Kinh tế có mở thêm ngành mới, thấy hay nên V mới quyết định thi vào. Thế là chiều 12/4, mẹ V phải vội vàng lên Sở GD-ĐT tìm mua cuốn Những điều cần biết… Cô Phương, mẹ V cho biết: “Lớp tụi nó “đoàn kết” lắm, cô không biết làm sao nữa. Nó học khá ở lớp. Thầy cô biết chuyện la nó quá trời”.   

 

Không thi vì không biết thi ĐH và CĐ là hai đợt

 

Qua Tứ Chuyến (quê Phan Thiết, Bình Thuận) kể: Năm nay là lần thứ ba cậu nộp hồ sơ thi đại học, cao đẳng. Năm đầu tiên không đậu đại học Kinh tế TPHCM, Chuyến làm công việc giao nhận xuất nhập khẩu để tự nuôi sống mình ở thành phố.

 

Sau một năm, Chuyến nộp hồ sơ thi vào Cao đẳng sư phạm Thành phố nhưng đến ngày thi lại ngủ quên mất.

 

Cậu tâm sự, lúc đó lo đi làm hoài nên không biết là có thể thi đại học rồi có thể thi cao đẳng nên để lỡ cơ hội. Năm nay thi vào Đại học Sư phạm TPHCM, Chuyến lại nộp hồ sơ trễ là vì để… nghiên cứu cho kỹ.

 

Hiếu Hiền