Chuyến thăm chưa trọn vẹn của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân

(Dân trí) - Sự kiện Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân <a href="http://www12.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2007/1/161872.vip">đến thăm trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm,</a> nơi mà em Bùi Minh Trí đang học quả là một sự kiện đẹp hiếm có của một cán bộ cao cấp của Nhà nước. Có thể gọi đó là một hành động “quân tử”.

Theo báo chí đưa tin, dĩ nhiên Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đến trường để thăm trường, không phải để thăm em Trí. Nhưng ai cũng hiểu ẩn ý tế nhị đẹp đẽ trong chuyến thăm này.

Ông cha ta có câu “đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh kẻ chạy lại”. Đó là truyền thống nhân đạo của ông cha ta, mà cuộc viếng thăm của ông Bộ trưởng là biểu hiện cho nét đẹp văn hóa đó của người Việt Nam.

Thế nhưng giá như trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) bố trí cho em Trí và gia đình em được gặp Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, thì chuyến thăm “quân tử” đó sẽ trọn vẹn hơn, đẹp hơn nữa. Bố mẹ em Trí chắc chắn cũng muốn gặp được Bộ trưởng để trực tiếp nói lời “xin lỗi”, cái ngôn từ rất lịch sự mà còn khá hiếm trong người Việt ta.

Chuyến thăm chưa trọn vẹn của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân - 1
 Bố mẹ Bùi Minh Trí rất lo lắng trong khi chờ đợi buổi làm việc của Bộ trưởng Nhân. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Và em Trí chắc cũng muốn được gặp Bộ trưởng để trực tiếp nói lời nhận lỗi với Bộ trưởng, và sẽ có lời hứa sửa chữa để trở thành người có ích cho xã hội, một lời hứa mà có lẽ em Trí sẽ nhớ suốt đời. Và lời hứa đó chắc sẽ là lời cảnh tỉnh, và lời khuyên nhủ chung đầy sức thuyết phục cho tất cả các hacker khác đang hoành hành trong thế giới Internet đầy kỳ diệu, huyền bí, và ích lợi hiện nay.

Trò đùa của Trí, nói nặng ra là “vi phạm pháp luật”, nói nhẹ là “trò đùa tinh nghịch của người trẻ”. Nó cũng giống như đứa học sinh tinh quái đặt cây kim nhọn xuống dưới ghế của thầy giáo, để thầy giáo khi ngồi xuống thì bị đau nhảy bật lên, để được trận cười vui vẻ. Thầy giáo nghiêm khắc thì sẽ đuổi học em học sinh tinh nghịch đó. Thầy giáo hiền thì sẽ khuyên giải em đó. Diễn biến cuộc đời em học sinh đó sau này rất có thể sẽ tùy thuộc vào việc bị đuổi học, hay được khuyên giải.

Nhưng câu nói “Hãy kéo Trí lên” của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân là một câu nói đẹp của một vị Bộ trưởng có đầy tính nhân văn.

Rất nhiều sinh viên Nhật nói với tôi rằng, các em rất kính nể khả năng vi tính của sinh viên Việt Nam. Nhiều sinh viên Nhật khi sang Việt Nam, đã học lại vi tính từ các bạn bè là sinh viên Việt Nam.

Một người giỏi biết nhận lỗi, cầu thị thì không nên bỏ phí!

Minh Tuấn
(Giảng viên ĐH Tokyo, Nhật Bản)